Nghệ An:

Xới tung suối ở khu tái định cư để khai thác đá trắng

(Dân trí) - Để có được những khối đá trắng mang đi bán, một số “đầu nậu” đã vào những con suối ở các xã tái định cư Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đào bới, cày xới tan hoang tìm đá trắng.

Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, người dân các xã tái định cư như Thanh Hương, Ngọc Lâm... huyện Thanh Chương, Nghệ An thấy lạ khi có một số máy múc rục rịch về địa phương xới tung một số con suối trên địa bàn để khai thác đá trắng.

Xới tung suối ở khu tái định cư để khai thác đá trắng - 1

Theo người dân địa phương, những chiếc máy này liên tục di chuyển dọc theo các con suối để khai thác đá trắng từ dưới lòng suối. Những tảng đá trắng lớn ẩn mình dưới suối giờ được máy múc đưa lên khỏi mặt nước. Việc cày xới khắp nơi khiến những dòng suối trở nên tan hoang.

Sau khi đá được lấy lên, để lại trên suối những hố sâu hoắm rất nguy hiểm. Sau đó các xe tải nhỏ chở số đá này về một bãi tập kết ở bảng Muỗng, xã Thanh Hương. Đến chiều tối thì những xe có trọng tải lớn bắt đầu xuất hiện để “ăn hàng”.

"Ở đây đã hơn một tháng qua, chúng tôi thấy máy móc cứ đào bới suối, lấy đá trắng từ dưới đó lên. Sau đó, các loại xe nhỏ tập kết đá ra bãi lớn và khi nào được kha khá thì có xe tải chở 30-40 tấn đến bốc hàng đưa về xuôi. Chúng tôi chẳng biết họ chở đi đâu cả...", một người dân địa phương cho biết.

Lý giải về việc tại sao những xe tải lớn chỉ xuất hiện vào chiều và chập tối mới xuất phát rời khỏi địa bàn, một người dân tại đây cho biết thêm: "Xe lớn như thế thì ai cho chạy trên đường nhỏ thế này. Họ thường đi vào buổi tối để tránh công an, cơ quan chức năng đó nhà báo. Mỗi ngày có 2 - 3 chuyến xe lớn như thế về chở đá đi".

Cuối giờ chiều, những chiếc xe trọng tải lớn bắt đầu chất đầy đá trắng ở bãi tập kết tại bản Muỗng. Những chiếc xe này bắt đầu di chuyển từ bãi tập kết rồi ra hướng đường Hồ Chí Minh sau đó xuống quốc lộ 46 rồi thẳng tiến về hướng cảng Cửa Lò.

Những con đường nhỏ vốn đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng giờ lại oằn mình “cõng” những chiếc xe có tải trọng khổng lồ càng khiến nó trở thêm “thê thảm” hơn. Mặt đường bong tróc, hằn lún, gãy, trơ lại phần sỏi đá gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Trong suốt hơn 1 tháng qua, tình trạng khai khai thác, vận chuyển đá trắng rầm rộ diễn ra tại đây nhưng dường như không có sự “can thiệp” của cơ quan chức năng.

Dưới đây là một số hình ảnh về lật suối khai thác đá trắng và xe vận chuyển đá về xuôi:

Suối ở khu vực tái định cư Thanh Chương bị bới móc tan tành.
Suối ở khu vực tái định cư Thanh Chương bị bới móc tan tành.

Xới tung suối ở khu tái định cư để khai thác đá trắng - 3
Xới tung suối ở khu tái định cư để khai thác đá trắng - 4

Những tảng đá trắng lớn được móc lên từ suối.

Những tảng đá trắng lớn được móc lên từ suối.


Đá được tập kết, sau đó một chiếc máy múc đến bốc đá cho lên một chiếc xe tải cỡ lớn.

Đá được tập kết, sau đó một chiếc máy múc đến bốc đá cho lên một chiếc xe tải cỡ lớn.

Chiếc xe chở đá từ khu tái định cư ra.
Chiếc xe chở đá từ khu tái định cư ra.


Sau khi bốc xong đá, chiếc xe chở về xuôi để nhập vào một số công ty xuất khẩu đá ở khu vực Khu CN Nam Cấm và cảng Cửa Lò.

Sau khi bốc xong đá, chiếc xe chở về xuôi để nhập vào một số công ty xuất khẩu đá ở khu vực Khu CN Nam Cấm và cảng Cửa Lò.

Nguyễn Duy