1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Xô xát với đám đông để giữ đất, người đàn ông bị tổn hại sức khỏe 22%

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Khi thấy đám đông xuất hiện phá tường rào, cây cối, người đàn ông 65 tuổi (ở Hà Nội) cùng người thân ra sức phản đối, chống trả rồi xảy ra xô xát.

Anh Nguyễn Thành Đạt (29 tuổi, ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) kể, ngày 27/6, gia đình ông N.V.H. (người địa phương) đã thuê khoảng 30 người lái máy xúc, dùng búa, cuốc xẻng… tới đập phá tường bao quanh gần nhà anh Đạt. Theo anh Đạt, trước đó, ông H. đã nhiều lần đến hủy hoại tài sản với mục đích "chiếm đoạt đất đai" của gia đình anh.

Xô xát với đám đông để giữ đất, người đàn ông bị tổn hại sức khỏe 22% - 1

Hình ảnh đám đông xuất hiện phá tường rào, cây cối của hộ gia đình nhà ông Nguyễn Văn Liên vào ngày 27/6 (Ảnh chụp màn hình).

Nhằm bảo vệ tài sản, anh Đạt cùng người thân gia đình đã lao ra phản đối, chống trả quyết liệt nhưng không hiệu quả. Trong quá trình chống trả lại đám đông, người nhà của ông H. được cho là đã lái máy xúc húc mạnh vào ông Nguyễn Văn Liên (65 tuổi, bố anh Đạt). Cùng lúc này, anh Đạt cũng xảy ra xô xát với nhiều người lạ mặt.

Cũng theo anh Đạt, sau khi thấy 2 bố con anh bị thương, đám đông vẫn không dừng tay mà tiếp tục đập phá, lái máy xúc phá bức tường bao, hất ủi nhiều cây cối trong vườn; tiếp tục xô xát với nhiều người thân trong gia đình.

Chỉ đến khi lực lượng công an xuất hiện, đám đông này mới chịu rời đi. Lúc này, người thân gia đình vội đưa ông Liên đi cấp cứu.

Xô xát với đám đông để giữ đất, người đàn ông bị tổn hại sức khỏe 22% - 2

Sau vụ xô xát với đám đông xảy ra ngày 27/6, ông Nguyễn Văn Liên được giám định có tổng tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 22% (Ảnh: Thành Trung).

Thông báo kết luận giám định của Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) thể hiện, trong vụ việc hủy hoại tài sản, gây thương tích xảy ra ngày 27/6, ông Nguyễn Văn Liên có tổng tỷ lệ tổn hại sức khỏe (tổn thương cơ thể) là 22%, trong đó có nhiều cung trước, cung sau xương sườn bị gãy.

Riêng anh Đạt bị xây xát da vùng khủyu tay, cẳng tay và cẳng 2 bên chân; bị thương phần mềm vùng cổ, ngực, cẳng tay trái, mào chậu phải với tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 1% (không tổn thương xương và chưa đánh giá hết mức độ di chứng, biến chứng của các tổn thương).

"Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm để gia đình tôi không còn sống trong sợ hãi. Hành động cố ý lái máy xúc lao vào bố tôi đã có dấu hiệu cố ý giết người" - anh Đạt bày tỏ.

Trong khi đó, ông H. (người bị anh Đạt tố cáo) cho hay, bản thân không hề huy động đám đông đến nhà anh Đạt để tổ chức vụ việc trên. Ông H. chỉ thuê một đơn vị đến để san lấp mặt bằng và xây lại tường bao (là nơi được gia đình anh Đạt xây tường bao quanh vườn). Đến ngày 27/6, đơn vị này chủ động đến nhà anh Đạt thực hiện công việc đã ký kết với ông H.

Đồng thời, ngày 27/6, ông H. cho biết, bản thân không có mặt ở hiện trường nên không thể trả lời về thông tin ai đã lái máy xúc húc, ủi khiến ông Liên bị thương. Đáng chú ý, ông H. cho rằng, mảnh đất mà gia đình ông Liên đang canh tác, xây tường bao đã được ông bỏ nhiều tiền mua lại từ người khác. Ông H. khẳng định mảnh đất này không thuộc quyền sở hữu của gia đình anh Đạt, ông Liên.

"Tôi rất mong muốn chính quyền sở tại vào cuộc quyết liệt phân xử đúng sai, đảm bảo quyền lợi cho tôi" - ông H. cho hay.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Ngô Chí Nghĩa - Chủ tịch UBND thị trấn Quang Minh, từ chối trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại về tính pháp lý, nguồn gốc đất đai và các vấn đề liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của UBND thị trấn Quang Minh. Riêng việc gia đình anh Đạt có nhiều người bị thương tích, ông Liên bị tổn hại sức khỏe trong vụ xô xát xảy ra ngày 27/6 vẫn đang được Công an huyện Mê Linh thụ lý, giải quyết.