1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xét xử 2 cán bộ trại giam tạo điều kiện cho nữ tử tù có thai

Sáng qua 14/11, TAND TP Hoà Bình tiếp tục xét xử 2 cán bộ trại giam, Công an tỉnh Hoà Bình về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tạo điều kiện cho tử tù Nguyễn Thị Oanh quan hệ với một nam tù nhân và có thai. Hàng nghìn người đã đến dự trong 3 ngày phiên toà.

Tử tù tự thụ tinh “nhân tạo”

 

Kết luận của cơ quan điều tra cho biết, trước khi tử tù Nguyễn Thị Oanh (bị án phạt tử hình vì tội buôn bán trái phép 20 bánh heroin và 26 viên hồng phiến) chủ động quan hệ thể xác với tù nhân Nguyễn Trường Thiên tại phòng biệt giam, Oanh đã từng chủ động bày tỏ tình cảm, mời mọc một nam tù nhân khác là Phạm Khắc Thuỷ (SN 1963), bị án tù chung thân, đang thụ án tại trại giam Công an tỉnh Hoà Bình.

 

Oanh chủ động “yêu” những nam tù nhân khi biết một nữ tù nhân buôn bán 5 bánh heroin được thoát án tử hình nhờ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

 

Cơ quan công an xác định, trong thời gian yêu Thuỷ trong trại giam, Oanh đã nhiều lần được Thuỷ gửi tinh trùng với mục đích giúp Oanh tự thụ thai để thoát án tử hình. Thuỷ cho tinh trùng vào túi nilon và để trong nắp cặp lồng cơm, rồi nhờ phạm nhân chia cơm chuyển cho Oanh.

 

Sau nhiều lần tự thụ thai không có kết quả, Oanh lại chủ động yêu Nguyễn Trường Thiên (SN 1966, trú tại tỉnh Đồng Nai). Lúc này, Thiên đang được ra ngoài làm vệ sinh tự giác.

 

Với sự giúp đỡ của 2 cán bộ trại giam là Nguyễn Thuyên và Bùi Văn Quyết, Thiên đã có tất cả 5 lần được vào phòng biệt giam quan hệ với tử tù Nguyễn Thị Oanh. Lần đầu tiên vào tháng 1/2006 và lần cuối cùng là tháng 8/2006.

 

>> Tử tù biệt giam vẫn... có thai?

 

>> Một nữ phạm nhân có thai qua... lỗ thông gió

 

>> Nữ tử tù có thai đã “nuôi” ý đồ chạy án tử hình?

 

>> Nữ tử tù có thai sẽ thoát án tử hình?

Mỗi lần Thiên vào phòng biệt giam với người yêu chỉ chớp nhoáng trong vòng 15 - 20 phút và các nữ tử tù cùng phòng với Oanh đều “ý nhị” ngồi tụm lại một góc để nhường chỗ cho đôi uyên ương “tâm sự” ngay trên bệ nằm của buồng giam. Những lần như thế, Oanh đều nói Thiên cứ “vô tư đi” vì mình đã bị cắt thận và cắt dạ con. Sau 3 lần quan hệ với Thiên, Oanh đã có thai.

 

Ngay lập tức, nữ tử tù này viết thư về cho người thân và yêu cầu luật sư lên trại giam bảo vệ quyền lợi cho mình. Ngày 25/3/2007, Oanh sinh được một cậu con trai kháu khỉnh nặng hơn 3kg, đặt tên là Nguyễn Oanh T.T. Sau khi sản phụ sinh được 9 ngày, Công an tỉnh Hoà Bình đã có quyết định trưng cầu giám định AND và kết luận Nguyễn Trường Thiên là bố đẻ của đứa trẻ.

 

Cám dỗ từ... 1,5 triệu đồng hối lộ

 

Ngay sau khi có kết luận về chủ nhân bào thai trong bụng tử tù Nguyễn Thị Oanh, Công an tỉnh Hoà Bình đã xác định được đối tượng tạo điều kiện để Oanh và Thiên quan hệ dẫn đến có thai trong tù là Nguyễn Thuyên và Bùi Văn Quyết. Trước CQĐT, 2 cán bộ trại giam đều khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

 

Cụ thể là Nguyễn Thuyên có chủ động mở cửa buồng biệt giam cho Thiên vào tâm sự với Oanh 2 lần. Bùi Văn Quyết chủ động mở cửa 3 lần. Trong đó, Bùi Văn Quyết không được hưởng bất cứ lợi lộc gì từ việc này, mà do nể nang Thuyên vì Thuyên là cán bộ sỹ quan, còn Quyết là chiến sỹ nghĩa vụ. Như vậy, Thuyên được xác định là người đứng đầu vụ việc.

 

Theo khai nhận của Thuyên, do em gái Oanh là Nguyễn Thị Yến thường xuyên từ Thái Nguyên lên trại giam thăm chị gái nên đã quen biết Thuyên. Từ đó, Yến nhiều lần đến nhà riêng Thuyên cho quà, trong đó có 2 lần Yến để phong bì dấu dưới đáy túi quà, tổng cộng là 1,5 triệu đồng. Đồng thời, Yến nhờ Thuyên quan tâm đến chị gái mình.

 

Để thể hiện sự “quan tâm” của mình với chị gái Yến, Thuyên đã nhiều lần cho Oanh mua hàng bằng tiền lưu ký quá quy định (số lần, số tiền). Mặt khác còn chuyển thư do Oanh viết gửi về cho gia đình bằng cách gửi qua đường bưu điện, hoặc đưa trực tiếp cho Yến mỗi khi Yến lên trại giam thăm Oanh.

 

Ngay sau khi sự việc được phanh phui, gia đình Thuyên đã đem nộp toàn bộ số tiền 1,5 triệu đồng nhận từ em gái Oanh cho cơ quan điều tra. Với tội danh bị đưa ra xét xử: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Thuyên và Quyết có thể sẽ phải chịu án phạt tù từ 1-5 năm.

 

Nguyễn Thị Oanh: “yêu” để giải sầu (?)

 

Trong phiên toà này, Nguyễn Thị Oanh được mời lên với tư cách là người liên quan. Khi Thẩm phán Quách Thanh Hải hỏi: “Chị có yêu chồng không?” Oanh trả lời rành rọt: “Có”. “Thế tại sao chị lại yêu thêm hai người đàn ông nữa ở trong tù?”. “Dạ! em buồn quá!”.

Khi được hỏi cảm nhận thế nào trước sự việc đã xảy ra, Oanh nói rất ân hận bởi chỉ vì mạng sống của mình đã khiến hai người cán bộ trại giam bị ra khỏi ngành, lâm vào vòng tù tội. Oanh cũng khẩn thiết đề nghị Toà án xem xét mức độ để giảm nhẹ hình phạt cho hai cán bộ trên.

Bố đẻ bị cáo Nguyễn Thuyên đổ bệnh khi biết tin con phạm tội

 

Mẹ bị cáo Nguyễn Thuyên cho biết từ hôm Thuyên bị bắt giam, mọi sinh hoạt trong gia đình đều bị đảo lộn. Bà thường xuyên bị cơn đau tim hành hạ; bố đẻ Thuyên liên tục lên cơn động kinh; vợ Thuyên đã nghỉ dạy học để trông nom bố mẹ chồng và con gái chưa đầy 5 tuổi.

 

Mẹ Thuyên cũng cho biết, từ hôm Toà án mở phiên xét xử, gia đình bà không ai tham dự vì không chịu được nỗi đau.

 

Theo Gia đình & Xã hội