Xe máy không người lái lao thẳng vào nhà dân trong đêm
(Dân trí) - Trong đêm, chiếc xe máy không có người ngồi điều khiển lao thẳng vào nhà dân ở thành phố Hà Tĩnh. Sự việc khiến nhiều người trong căn nhà này hoảng hốt.
Những ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh chiếc xe máy không có người điều khiển lao thẳng vào nhà dân ven đường.
Nội dung clip cho thấy, chiếc xe máy màu trắng không có người ngồi trên điều khiển, lao đi với tốc độ cao từ lòng đường lên vỉa hè. Phương tiện này tiếp tục đâm vào cổng nhà của một hộ dân rồi ngã ra khuôn viên sân.

Khoảnh khắc chiếc xe máy không có người điều khiển lao thẳng vào nhà dân ven đường (Ảnh: Cắt từ clip).
Nghe tiếng động lớn, người đàn ông chủ nhà hoảng hốt chạy ra và phát hiện chiếc xe máy ngã sõng soài nhưng không thấy tài xế. Người này liền hô hoán thành viên trong gia đình: "Ai đâm xe vào cổng nhà mình đây".
Khoảng vài chục giây sau, một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đi bộ từ ngoài đường đến tìm xe máy. Phát hiện, một bé trai hô lớn: "A! Có người tới rồi".
Xe máy không người lái lao thẳng vào nhà dân (Video: N.D).
Sau khi xem clip, không ít chủ tài khoản mạng xã hội để lại các bình luận hài hước. Nhiều người khác nêu quan điểm rằng rất may mắn khi thời điểm đó, không có ai đứng trên vỉa hè và khu vực cổng, sân nhà.
Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 19/3, trên đường Vũ Quang, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Ngày 21/3, chị T.H.Y. (32 tuổi, trú tại đường Vũ Quang, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) xác nhận, sự việc xảy ra tại nhà mình.
Chị Y. cho hay, thời điểm trên, chị cùng các thành viên gia đình đang ở trong nhà và nghe tiếng động lớn. "Lúc đó, tôi đang dạy con học, nếu cháu hoặc thành viên nào đang ở ngoài sân, có lẽ tai nạn đã xảy ra", chị nói.
Theo người phụ nữ, nam thanh niên chủ xe kể lại rằng, khi di chuyển trên đường, xe máy của anh này suýt xảy ra va chạm với ô tô dừng đỗ phía trước.
Trước tình huống này, tài xế nhảy xuống, còn xe máy vẫn tiếp tục lao thẳng về phía trước khoảng vài chục mét rồi lao vào nhà ven đường.
"Xe máy đâm vỡ một số chậu cây cảnh của nhà tôi, còn anh này bị đau ở chân nên đi tập tễnh. Sau khi hỏi thăm, chúng tôi đã hỗ trợ anh ấy nhận lại xe để ra về", chị Y. chia sẻ.