Bình Phước:

Xe khách đâm sập 4 căn nhà

(Dân trí) - Đang lưu thông trên đường, chiếc xe khách bất ngờ gặp sự cố, lao lên vỉa hè rồi tông sập một phần của 4 căn nhà liền kề nhau. Nhiều người đang ngồi nhậu trong quán thịt cầy đã bỏ lại bát đũa chạy thoát thân trước khi hung thần xe khách phóng tới.

4 căn nhà nằm liền kề nhau đã bị xe khách tông sập một phần
4 căn nhà nằm liền kề nhau đã bị xe khách tông sập một phần

Vụ tai nạn xảy ra ngày 12/7, chếc xe khách giường nằm của nhà xe Đình Nhân mang BKS 43B-007.48 do tài xế tài xế  Lê Văn Minh (SN 1972, ngụ Quảng Nam) điều khiển đang lưu thông trên đường ĐT-741, đoạn qua thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú (Bình Phước) bất ngờ gặp sự cố. Tài xế không kịp xử lý nên đã đâm sập 4 nhà dân ven đường. 

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm đang chở theo 50 hành khách đi từ Quảng Nam vào TP.HCM. Khi đến khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú (Bình Phước), chiếc xe bất ngờ bị mất lái lao lên lề và đâm gãy cột mái hiên tiệm thuốc tây của chị Đỗ Thị Thúy (33 tuổi).

Chiếc xe nằm gọn trong đống đổ nát
 Chiếc xe nằm gọn trong đống đổ nát

Chiếc xe tiếp tục lao vào quán nước của anh Lê Hữu Thanh (45 tuổi) làm sập mái hiên. Không dừng lại ở đó, xe lại lao đến làm sập toàn bộ mái hiên, cột trụ cổng nhà anh Hoàng Trọng Dinh (55 tuổi) và chỉ chịu dừng lại khi tông sập quán thịt cầy Phi Sơn của ông Mai Đức Nhượng (65 tuổi). Thời điểm xảy ra vụ việc, trong quán thịt cầy của ông Nhượng có 4 người khách đang ngồi nhậu, thấy xe khách lao vào, họ vội vàng bỏ lại bát đũa chạy thoát thân. 

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, 4 căn nhà đều bị hư hỏng, trong đó nặng nhất là căn nhà của ông Dinh và quán thịt cầy của ông Nhượng. Toàn bộ chiếc xe khách nằm lọt thỏm bên trong quán. Vẻ mặt chưa hết bàng hoàng, bà Nguyễn Thị Nhường (58 tuổi, quê Tây Ninh) cho biết: “Tôi ngồi hàng ghế thứ 2 phía sau tài xế. Trước khi tai nạn xảy ra thì xe chạy rất chậm và mọi người trên xe đều chưa ai ngủ. Đột nhiên tôi nghe thấy phía dưới gầm xe một tiếng gãy rất lớn, tài xế vừa la lên “chết rồi” thì mọi việc đã xảy ra”.

Khách nhậu trong quán thịt cầy đã tháo chạy thoát thân
 Khách nhậu trong quán thịt cầy đã tháo chạy thoát thân

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế đã bỏ đi khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt điều tra nguyên nhân và thực hiện các biện pháp phân luồng đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông qua lại.

 

                                                                      Gia Long

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục xã hội, quý độc giả có thể gửi đến ban Xã hội báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email xahoi@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!