Xe đạp cũng đi “bão”

(Dân trí) - Một chiến thắng nhạt nhòa của ĐT Việt Nam trước đội bóng xứ sở triệu voi tại SEA Games 24, nhưng trong đêm qua (8/12) một dòng người cũng đã đổ ra đường hò hét, rú còi, lạng lách đánh võng… gây náo động trên nhiều tuyến đường trung tâm của TPHCM.

Sau trận đấu, tại khu vực quanh nhà thờ Đức Bà, có khoảng 100 xe đạp do các thiếu niên học đòi lũ lượt nối đuôi nhau diễu hành trên đường phố với những màn bốc đầu, cất bánh sau…

Không thể nói trước mức độ nguy hiểm của “thú vui” này, nhưng gần trăm chiếc xe đạp này đã góp phần làm cho quảng trường trước nhà thờ Đức Bà kẹt cứng xe. Kết quả, CSGT phải “xúc” những chiếc xe này về đồn.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, các chiến sĩ CSGT của đội trung tâm, đội 1, đội 3… đã trực chiến sẵn sàng trên các điểm nóng như vòng xoay trước nhà thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành, Lê Lợi, Tô Hiến Thành, Điện Biên Phủ... nơi các nhóm đi "bão" tụ tập đông nhất.

Một số chiến sĩ CSGT mặc thường phục, trà trộn vào trong đám đua xe để bắt tại trận những tên cầm đầu, kích động.

Những trường hợp vi phạm chủ yếu như: nẹt pô, rú ga, sử dụng pô không có bộ phận giảm thanh, chở 3, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ…

Một số đối tượng chơi nổi như Lê Thành Trung (23 tuổi) quê Phú Hòa, Châu Thành, Đồng Tháp điều khiển xe mô tô biển số 66F5-0450 đã cho xe chạy 1 bánh, còn Trương Trọng Vũ (17 tuổi) trú tại 98 Cầu Muối, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, đứng hẳn lên yên xe mà kích động. 

Khi đám đua bị các CSGT chặn đứng tại khu vực nhà thờ Đức Bà thì chúng lại kéo nhau qua  đường Lê Lai, Trần Hưng Đạo (quận 1). Trước cổng chợ Bến Thành xe cộ kẹt cứng. Nhiều người chở vợ con, các bạn trẻ… lũ lượt xuống đường chung vui chiến thắng.

Tại đường Nguyễn Trãi, xe tải không thể chạy được. Đám đi "bão" quá khích, bỏ cả xe máy, vác một cái thang dài để leo lên chiếc xe tải mà tung hô… Các tuyến đường 1 chiều như Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu, xe cộ chạy ngược chiều vô tội vạ.

Lúc 23 giờ, đội CSGT số 1 đã xử phạt và tạm giữ hơn 80 trường hợp vi phạm. Cũng vào giờ này, Đào Quang H. (17 tuổi) ngụ ở quận 2 đã tự té ngã tại đường Điện Biên Phủ và chết trên đường đi cấp cứu ở bệnh viện. Cơn “bão” đêm càng dữ dội hơn vào 2, 3 giờ sáng ngày 9/12.

Tính đến 6 giờ sáng nay, CSGT TPHCM đã xử lý 342 trường hợp vi phạm. Những “quái xế” vi phạm đều ở độ tuổi từ 16 đến 25.

Công Quang