1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xăng lậu lại ồ ạt chảy qua biên giới

(Dân trí) - Thấp hơn với thị trường Campuchia từ 3 - 4000 đồng/lít xăng. Dòng chảy xăng lậu vẫn tiếp tục từ cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) tuôn qua biên giới khiến khu vực này một tháng qua lúc nào cũng nóng bỏng.

Những ngày này dọc hai bên bờ kênh Vĩnh Tế thuộc huyện Tịnh Biên chất đầy những đống can nhựa loại 30 lít. Những can xăng, bịch xăng… chứa đầy xăng rút từ các cửa hàng xăng nổi trên kênh hoặc các cây xăng trên nội địa được đưa về tập kết dưới các ghe, xuồng máy…

Chờ đêm tối xuống, họ tuồn xuống các ghe chờ sẵn chạy ào qua phía bên kia biên giới, chỉ cần qua mấy chục mét là coi như an toàn. Lực lượng chi cục Hải Quan tuần tra trên kênh Vĩnh Tế chỉ mấy phút đã phát hiện 8 can xăng loại 30 lít giấu trong bụi cây do hai thanh niên vừa rú ga xe gắn máy đưa đến.

Cano hải quan quay về trung tâm thị trấn Tịnh Biên gặp 4 chiếc ghe vừa từ cửa hàng nổi xăng dầu phóng bạt mạng về phía bên giới Campuchia. Quay lại cầu sắt Hữu Nghị, một quãng đường sông mà đã gặp hàng chục chiếc xe thồ của mấy chục cửu vạn người Campuchia chất đầy trong những chiếc cần xé (sọt lớn) những can xăng.

Phóng viên đưa máy chụp hình đám cửu vạn rú ga vọt qua cầu Hữu Nghị chạy thẳng ra cửa khẩu, thế là thoát. Cứ thế mỗi ngày hàng nghìn lít xăng lại cứ vô tư tuôn qua bên kia biên giới.

Phạm Tâm