Quảng Bình:

Xác tàu chìm cập bến, không tìm thấy thêm thi thể thuyền viên

(Dân trí) - Sau 5 ngày gặp nạn, sáng ngày 3/1, xác tàu QB 93714 TS bị chìm trên biển đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa vào bờ. Thông tin ban đầu, không có thi thể thuyền viên nào trong con tàu.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, con tàu bị nạn mang số hiệu QB 93714 TS đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa về neo đậu tại bến cạnh sông Gianh, xóm Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc - nơi những người thân của các thuyền viên mất tích đang mỏi mòn hy vọng.

Xác tàu chìm cập bến, không tìm thấy thêm thi thể thuyền viên
Ngay từ sáng sớm, nhiều người thân nạn nhân đã có mặt tại bến thuyền Cồn Sẻ với hy vọng tìm thấy thi thể nạn nhân

Ngay từ sáng sớm, những người mẹ, người vợ, người con... đã dìu dắt nhau ra đứng chật kín bến thuyền, ngóng trông với hy vọng tìm thấy thi thể người thân trong xác con tàu chìm. Hơn 7 giờ sáng, xác con tàu đã được đưa về bờ nhưng 13 ngư dân trên tàu thì vẫn không dấu tích (thi thể đầu tiên đã được tìm thấy ngày 31/12/2012). Những niềm hy vọng vụt tắt khi nghe thông tin không tìm thấy thêm một thi thể nào trên con tàu gặp nạn.

Một người dân có người thân mất tích nói như hụt hơi: "Đến lúc này chắc là không thể tìm thấy xác nữa rồi".
 
Ông Nguyễn Quang Hóa (SN 1956), người có 20 năm kinh nghiệm đi biển, nhận định, các nạn nhân rất khó sống sót. Hiện giờ chỉ còn mong tìm thấy xác trôi dạt vào bờ.

Anh Hạnh thắp nén nhang lên bàn thờ mới lập cho em trai mà lòng chua xót, vô vọng
Anh Hạnh thắp nén nhang lên bàn thờ mới lập cho em trai mà lòng chua xót, vô vọng

Không thể chờ đợi thêm, nhiều gia đình có người bị nạn đã lập bàn thờ để hương khói cho người xấu số. Anh Cao Hạnh, người đi trên chuyến tàu định mệnh, sau khi bị thương đã trở về, thắp nén hương lên bàn thờ người em trai là Cao Lộc, nước mắt chảy dài khi chưa thể tìm thấy thi thể em.

Trong khi đó, nhiều người vẫn chưa nguôi hy vọng. Nhiều ngày qua, gia đình các nạn nhân đi dọc các bãi biển để tìm xác nạn nhân dù chưa thấy dấu hiệu gì khả quan.

Nhiều lão ngư có kinh nghiệm cho biết, với tình hình thời tiết như lúc này, rất có thể xác nạn nhân sẽ trôi dạt vào dọc các bãi biển Bố Trạch, Đồng Hới... thậm chí vào đến Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Nhưng khả năng ấy vẫn rất mong manh bởi có thể các nạn nhân đã bị chìm xuống đáy biển sâu. Nhiều vụ đắm tàu trước đó, người thân các nạn nhân vẫn không tìm được thi thể.


Chiếc tàu đắm đã trở về neo đậu, nhiều người thân lên tàu mong tìm thấy thi thể người thân
Chiếc tàu đắm đã trở về neo đậu, nhiều người thân lên tàu mong tìm thấy thi thể người thân

"Những ngày tới nếu thời tiết thuận lợi thì chúng tôi sẽ tiếp tục ra khơi để tìm kiếm thi thể các nạn nhân", ông Hóa khẳng định.

Đăng Đức - Đặng Tài