Hà Nam:

Xác định khổ chủ của những ngôi mộ bị đào trộm

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc 5 đối tượng đào trộm mộ tại thôn Thá, xã Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, sáng ngày 29/3 người dân đã xác định được khổ chủ của các phần mộ bị đào trộm.

Do vụ việc xảy ra vào tối 28/3, hiện trường bị xáo trộn nên người dân không thể xác định được những phần mộ này là của gia đình nào. Vì vậy người dân phải túc trực cả đêm để canh giữ khu mộ.

Xác định khổ chủ của những ngôi mộ bị đào trộm
Những người trong dòng tộc họ Ngô đang thắp hương tìm lại phần mộ của người thân trong gia đình mình

Đến rạng sáng ngày 29/3, người dân mới tá hỏa phát hiện thêm rất nhiều xương cốt của những người đã khuất bị nước mưa làm lộ ra khỏi mặt đất, nằm vương vãi khắp nơi. Khẩn trương xác định lại khu vực bị đào xới, người dân xác định đây là khu mộ của dòng họ Ngô.

 Người dân dựng lều bạt để đưa những bộ hài cốt bị đào lên.
 Người dân dựng lều bạt để đưa những bộ hài cốt bị đào lên.

Ông Ngô Văn Hiền (sinh năm 1947), trưởng dòng họ Ngô, cho biết: “Hiện tại dòng họ chúng tôi đã xem gia phả và xác định được một ngôi mộ đào lên là của cụ Ngô Thị An, còn các ngôi mộ khác do hiện trường xáo trộn nên đã mất phương hướng, rất khó xác định”.

Cũng theo ông Hiền, khu mộ bị đào trộm của dòng họ ông là nơi chôn cất của những người đã khuất từ đời thứ nhất cho đến nay là đời thứ 9, phải có gần 100 ngôi mộ. 

Sáng ngày 29, vẫn còn rất đông người dân bất bình kéo đến khu nghĩa trang.
Sáng ngày 29, vẫn còn rất đông người dân bất bình kéo đến khu nghĩa trang.
 
Để tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc, phóng viên đã tìm đến UBND xã Liêm Chính nhưng một số cán bộ xã cho biết, hiện các lãnh đạo đang đi họp. Tìm đến ban công an xã Liêm Chính thì cả trưởng và phó công an xã đều đi vắng. Sáng nay người dân địa phương tập trung rất đông, mong muốn được làm rõ vụ việc song họ rất bức xúc khi các cán bộ đều đi vắng trong thời điểm "nước sôi lửa bỏng" này. 

Đức Văn - Trần Lê