1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Xác chết trong ngôi nhà khoá cửa

(Dân trí) - Cho đến tận 16h chiều qua (8/8), người ta mới phát hiện ra bà Nguyễn Thị Út (61 tuổi), thường trú tại số nhà 90 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội, đã chết trong tư thế bị trói từ vài ngày nay trong ngôi nhà bị khoá trái cửa.

Con gái lớn của bà Út (đã lấy chồng và ở riêng) kể lại: Mấy ngày nay, chị gọi điện về nhà cho mẹ nhiều lần không được. Chiều qua, chị lại nghe hàng xóm phản ánh về thứ mùi lạ bốc ra từ nhà mẹ đẻ nên chị cùng chồng và một người hàng xóm mới quyết định phá khoá cửa để vào trong nhà.

 

Tất cả cùng bàng hoàng sửng sốt trước cảnh bà Út chết trong tư thế nằm sấp, hai tay bị trói quặt về đằng sau, toàn thân trương nứt, chảy dịch.

 

Theo lời kể của những người hàng xóm, bà Út có 5 cô con gái đã lấy chồng nhưng bà chỉ ở một mình trong ngôi nhà này. Bà Út tính tình vui vẻ, hòa thuận nên được hàng xóm quý mến. Trước đây, bà Út cho một đại lý bán sơn thuê lại mặt tiền ngôi nhà để kinh doanh nhưng cách đây vài tháng, đại lý này đã chấm dứt hợp đồng thuê nhà.

 

Sau đó ít lâu, bà Út lại cho ngăn đôi ngôi nhà với mục đích  lấy chỗ cho sinh viên thuê. Khách trọ đi cổng sau, bà Út đi cổng trước. Khi vụ án xảy ra, khu vực phía sau vẫn có hai sinh viên ở trọ.

 

Thứ bảy tuần trước (5/8), bà Út có nói với một số người hàng xóm là sẽ đi chơi Hải Phòng. Trước khi đi, người ta thấy bà đeo một số món đồ trang sức như vòng ngọc, nhẫn và khuyên tai bằng vàng. Hôm sau thấy cửa nhà bà Út đã khoá trái, hàng xóm cho rằng bà đã đi chơi nên không để ý nữa. Không ai biết bà Út đã chết và chết từ bao giờ.

 

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ án mạng, công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an quận, phường đã có mặt để lập biên bản và hồ sơ vụ việc.

 

Theo nhận định của anh Lại Tiến Hưng, công an thành phố Hà Nội, đây có thể là một vụ giết người cướp của.

 

Vụ án sẽ do công an thành phố Hà Nội thụ lý, giải quyết và làm sáng tỏ.

 

Phạm Thanh