Nghệ An:

“Xã hội đen” tham gia công tác… đấu thầu

(Dân trí) - Dự án kênh và công trình trên kênh hồ chứa nước Sông Sào (Nghĩa Đàn, Nghệ An) có tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng, gồm 10 gói thầu. Từ ngày 6/2, BQL dự án bắt đầu nhận giấy giới thiệu đăng ký mời thầu. Nhưng hễ có cơ quan nào đến đăng ký thầu đều bị các “anh chị” giang hồ đe doạ, dằn mặt, bắt phải từ bỏ thầu.

“Khủng bố” để dằn mặt

 

Công ty xây dựng và thương mại Hà Thành (114 Hà Huy Tập, thị xã Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị đến nộp hồ sơ thầu và bị “xã hội đen” đe doạ hôm 6/2. Anh L.Q.L, cán bộ kỹ thuật của công ty, người trực tiếp đi nộp hồ sơ, kể lại: “Thấy tôi gửi giấy giới thiệu đăng ký một số gói thầu, một tay mặt đằng đằng sát khí, đầu đội mũ cối lôi tôi ra cổng và hăm doạ: “Mày phải từ bỏ đấu thầu không thì tao giết!”. Tôi cự lại thì bị một nhóm 5-6 tên nhảy vào đấm đá túi bụi”.

 

Sáng 8/2, trao đổi với PV, anh L. cho biết thêm: “Trong giấy giới thiệu của công ty chúng tôi đăng ký đấu thầu các gói 13, 14, 15, 19, 20. Một người đàn ông lạ doạ dẫm, bảo chúng tôi không được mua những gói đó vì đã có “chủ”. Tôi không đồng ý thì bị đánh hội đồng. Tôi vội chạy vào nhà dân, gọi 113 ứng cứu”.

 

Ngày hôm sau, phía Công ty Hà Thành tiếp tục có mặt tại BQL Sông Sào (69 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An) để đăng ký dưới sự giám sát của Công an phường Lê Mao nhưng vẫn bị những đối tượng “xã hội đen” lẽo đẽo đi theo doạ dẫm. Anh L. hoảng sợ thú nhận: “Nhà ở Vinh nên sau khi bị bọn chúng dằn mặt, tôi đã đề nghị với lãnh đạo Công ty là cho người người khác đi đăng ký. Xe máy chúng đã biết biển số nên tôi cũng đã đổi cho một người thân phòng khi bọn chúng trả thù”.

 

Công ty Hà Thành lại cử hai cán bộ khác sang Vinh để đăng ký đấu thầu nhưng mọi chuyện vẫn không thành. Hai vị này không dám vào trụ sở BQL Sông Sào. Họ đề nghị với tôi: “Anh cầm giấy giới thiệu và hồ sơ năng lực, lấy danh nghĩa Công ty Hà Thành đến chứng kiến thử xem”. Thế là tôi, trong vai một người đại diện cho Công ty Hà Thành, đã đến BQL Sông Sào để đăng ký thầu.

 

Trong vai người đăng ký thầu

 

Khoảng 14 giờ, trước cổng BQL náo nhiệt hơn thường lệ. Một số thanh niên trong trang phục rằn ri, đội mũ cối, ngồi án ngữ trước cổng. Trên cầu thang tầng 2, hàng chục người đi đăng ký thầu ngồi bó gối, chờ được gọi tên. Tôi tiến lại chiếc bàn chắn ngang đường vào hành lang tầng 2, hỏi nhỏ vị đại diện BQL tên H.: “Đã đến lượt Công ty Hà Thành chưa bác”.

 

“Gọi ba bốn lần sao không thấy mô, chuyển xuống dưới rồi”, người này trả lời sau vài giây chần chừ. Bên cạnh phòng Phó Giám đốc BQL, một người ăn mặc chỉnh tề, đầu đội mũ cối hỏi vọng: “Thằng hôm trước (Ý nói anh L. - PV) răng không đi nữa? Hà Thành chứ gì?”.

 

Chợt thấy đại diện một công ty vào nộp đăng ký, chàng mũ cối níu lại nói nhỏ vào tai. 15 phút sau, người này trở ra, vẻ thất vọng: “Chỉ đăng ký được gói 13 và 25 thôi. Tôi mua đăng ký cả nhưng họ bảo không được”.

 

Phía bàn ông H. lại nhốn nháo. “Sao lúc nãy tôi ở thứ 3 mà chừ lại xuống cuối?”. “Tôi đăng ký từ hai ngày trước răng chưa đến lượt?”. Tôi nhân thể sấn lại, vờ đòi lại giấy giới thiệu, liền bị chàng mũ cối quát: “Khôn hồn thì cút, đừng có to còi”.

 

Gần 16 giờ, phía BQL chỉ mới gọi được hơn 5 người. Ông H. cho biết còn gần 50 giấy giới thiệu nữa trong khi thời hạn đăng ký đấu thầu sắp hết (8/2). Một người đàn ông bực tức: “Hàng trăm công ty đi đăng ký nhưng một buổi chỉ gọi được có 7 người. Sao lại làm ăn như thế, hết giờ còn những người đi nạp từ hôm trước, hôm qua thì sao đây?”. Ông H. lúng túng: “Cái này tôi phải hỏi cấp trên cái đã, rồi còn phải xin ý kiến của Bộ xây dựng nữa chớ”.

 

Thấy vẻ thất vọng của tôi, một người giải thích: Sở dĩ có sự khó khăn trong việc đăng ký đấu thầu là do một số đại diện những công ty có “máu mặt” đã ăn rơ trước nhằm khống chế các nhà thầu. Khả năng bọn “xã hội đen” là do họ thuê để dằn mặt đại diện các công ty đối thủ. Nhiều người từ tận Nam Định, Hà Nội, Quảng Bình,… đến đăng ký nhưng đều bị “xã hội đen”, chỉ biết im lặng ra về.

 

Gần 17 giờ, trao đổi với Dân Trí, thiếu tá Nguyễn Công Thư - Phó Công an phường Lê Mao khẳng định: “Đúng là có sự việc một cán bộ Công ty Hà Thành bị dằn mặt. Ngay khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã báo cáo lên lãnh đạo Công an TP Vinh xin ý kiến.

 

Hiện đã xác định được một số đối tượng “xã hội đen” nhưng cần phải tìm nhân chứng để củng cố hồ sơ mới xử lý được. Quan điểm của cấp trên là cần nhanh chóng điều tra và xử lý những đối tượng khủng bố anh L. và ngăn chặn tình trạng khống chế thầu - một hiện tượng mới và nhạy cảm trong các cuộc đấu thầu gần đây”.

 

Đặng Nguyên Nghĩa