1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Vương quốc" pơ mu hàng trăm năm tuổi ở Quảng Nam

Hiện tại khu rừng có 1.037 cây pơ mu với tuổi thọ hàng trăm năm tuổi, đường kính từ 2 - 2,5m, cao trên 30m.

Cuối năm 2011, huyện Tây Giang (Quảng Nam) đã tổ chức cho thanh niên huyện nhà phát dọn, mở đường đi bộ từ thôn Voòng (xã Tr’hy) đi thôn Ganil (xã Axan). Đây là đường tiểu ngạch chủ yếu dành cho nhân dân các xã Ch’ơm và Gari đi lại mỗi khi về huyện trao đổi hành hóa (khi đó chưa có phương đi lại thuận tiện như bây giờ).

Trong lần ra quân làm đường, tại đồi núi Ziliêng (thuộc địa phận xã Axan), cách mặt nước biển hơn 1.500m, đã phát hiện một “vương quốc pơ mu” có tuổi thọ ước tính hàng trăm năm tuổi.

Hiện rừng cây pơ mu này nằm cách trung tâm huyện Tây Giang về phía tây khoảng 35- 40km, thuộc địa phận 2 xã Tr’hy và Axan đã được cơ quan chức năng địa phương kiểm đếm có 1.037 cây với đường kính từ 2 - 2,5m, cao trên 30m.

Trong đó, có một cây to nhất khu rừng với đường kính lên tới 2,5m (tầm 6 người ôm), cao 22m, khối lượng cây đứng ước tính 48,597m3, mang số hiệu cây thứ 477. Ngoài ra, khu rừng còn có 5 cây với đường kính 2m; 17 cây có đường kính từ 1,5-1,9m; 150 cây có đường kính từ 1,1-1,4m; còn lại là những cây có đường kính dưới 1m trở xuống.
Do nằm sâu trong rừng lại được người dân bảo vệ nghiêm ngặt bằng ý thức tự giác nên thời gian qua rừng gỗ quý pơ mu “độc nhất vô nhị” ở Quảng Nam tồn tại gần như nguyên vẹn. Điều lo lắng của chính quyền địa phương hiện nay, nếu không được đưa vào “sách đỏ” cùng những quy định nghiêm ngặt về công tác bảo vệ thì việc đầu tư cho giao thông miền núi vô hình dung sẽ “tiếp tay” cho lâm tặc tàn phá rừng cây pơ mu ở đây./.

Một số hình ảnh của “vương quốc pơ mu” Tây Giang (Quảng Nam):
Rừng pơ mu Tây Giang (Quảng Nam) là tài sản quý giá của Quốc gia cần được bảo
Rừng pơ mu Tây Giang (Quảng Nam) là tài sản quý giá của Quốc gia cần được bảo
vệ nghiêm ngặt để phát triển du lịch sinh thái sau này.
 
Những cây pơ mu lớn, cao chót vót vẫn còn tồn tại nguyên vẹn cùng những cây 
Những cây pơ mu lớn, cao chót vót vẫn còn tồn tại nguyên vẹn cùng những cây 
nhỏ khác đang trưởng thành.
 
Do điều kiện thời gian nên nhiều cây hàng trăm năm tuổi không còn trụ nổi đã ngã
Do điều kiện thời gian nên nhiều cây hàng trăm năm tuổi không còn trụ nổi đã ngã
sụp bên cạnh những cây con đang lớn dần.
 
Một người dân địa phương thăm bẫy thú rừng đang bước đi trên cây pơ mu hàng trăm
Một người dân địa phương thăm bẫy thú rừng đang bước đi trên cây pơ mu hàng trăm
tuổi đã đổ vài chục năm trước.
 
“Vương quốc pơ mu” nguyên sinh dọc theo con suối nhỏ.
“Vương quốc pơ mu” nguyên sinh dọc theo con suối nhỏ.
 
Rong rêu, địa chi đã bám đầy thân cây pơ mu cổ thụ.
Rong rêu, địa chi đã bám đầy thân cây pơ mu cổ thụ.
 
Dù đang buổi trưa nhưng trong rừng pơ mu bạt ngàn vẫn mờ ảo như buổi sớm mai.
Dù đang buổi trưa nhưng trong rừng pơ mu bạt ngàn vẫn mờ ảo như buổi sớm mai.
 
Ông Bhling Mia, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang bên cây pơ mu voi.
Ông Bhling Mia, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang bên cây pơ mu voi.
 
Con số được đoàn kiểm tra thống kê, đánh dấu tại cây pơ mu bị bọn lâm tặc cưa
Con số được đoàn kiểm tra thống kê, đánh dấu tại cây pơ mu bị bọn lâm tặc cưa
ngang dở dang.
 
Nhiều cây pơ mu bị hạ, ngã đổ ngổn ngang.
Nhiều cây pơ mu bị hạ, ngã đổ ngổn ngang.
 
Theo Bhơriu Quân
VOV online