1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Thuận:

Vùng đại hạn bất ngờ đón cơn “mưa vàng”

(Dân trí) - Tối 15/6, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) và các vùng phụ cận đã đón trận mưa tương đối lớn sau nhiều tháng trời nắng nóng, khô hạn. Cơn “mưa vàng” đã khiến người dân nơi đây như bừng tỉnh.

Trận mưa lớn bất ngờ tại TP Phan Rang - Tháp Chàm
Trận mưa lớn bất ngờ tại TP Phan Rang - Tháp Chàm

Lúc 19h10, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống, kéo dài hơn 15 phút. Sau một thời gian quá dài khô hạn, không có giọt mưa nào, cơn mưa bất ngờ tối qua đã khiến người đi đường "trở tay không kịp" vì không ai mang theo áo mưa. Tuy bị ướt nhưng ai nấy đều vui mừng, sung sướng, tận hưởng từng hạt mưa mát lành.

Vừa tấp xe vào lề, một phụ nữ trẻ đang ướt sũng nước mưa hồ hởi nói: “Phải hơn 2 tháng rồi mới thấy mưa trở lại trên đất này. Mưa lớn như vậy thiệt đã, giảm nhiệt bớt cho nhiệt độ, chứ nóng quá”.

Một thanh niên khác trú mưa gần đó cũng vui sướng: “Không nghĩ trời lại mưa, dự báo vẫn chưa có mưa nên tui sống quen luôn cái cảnh nắng nóng, chẳng mang theo áo mưa. Mưa to trời mát quá!”.


Nhiều người dân đi đường phải tấp nhanh vào các mái hiên để trú mưa
Nhiều người dân đi đường phải tấp nhanh vào các mái hiên để trú mưa 

Cơn mưa kéo dài chừng 15 phút với lượng mưa khoảng 10ml. Trận mưa này tuy chưa đủ sức đem nước về cho các sông suối, hồ đập nhưng cũng đã làm dịu đi cái nóng "ung người" của Phan Rang. Trận mưa này không chỉ khiến cho người dân tại TP Phan Rang – Tháp Chàm vui mừng mà ở các vùng lân cận khác như thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận, nhiều nhà vườn nức lòng vì những vườn trầu sau nhiều tháng chịu đựng với cái nắng khốc liệt nay đã được trận mưa này tưới mát.

Cũng ngay trong đêm qua, vào lúc 23h, một trận mưa lớn khác tiếp tục tưới mát cả TP Phan Rang trong gần nửa tiếng đồng hồ. Sau hai trận mưa, nhiệt độ tại Phan Rang giảm đi đáng kể, không khí trở nên mát mẻ hơn mà không còn cảnh nóng rang khó chịu như những ngày trước đó. 

TP Phan Rang không phải là vùng tâm hạn trong đợt hạn hán lịch sử đang diễn ra ở Ninh Thuận. Xã Phước Trung (huyện Bác Ái) là vùng chịu hạn hán nặng nề nhất khi người dân nơi đây 18 tháng liền chưa được đón trận mưa nào.

Quốc Phan - Minh Lê