1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vừa truyền nước vừa liều mình sang đường trước cổng Bệnh viện K

(Dân trí) - Một bệnh nhân trên tay vẫn đang truyền nước nhưng vẫn phải liều mình đi bộ sang đường trước dòng xe lao vun vút trước cổng Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Thanh Trì – Hà Nội). Chứng kiến cảnh này, nhiều người rất ái ngại và mong chiếc “cầu vượt trong mơ” sớm thành hiện thực.

Một bệnh nhân trên tay vẫn đang truyền nước nhưng vẫn liều mình băng qua đường...


Một bệnh nhân trên tay vẫn đang truyền nước nhưng vẫn liều mình băng qua đường...

Một bệnh nhân trên tay vẫn đang truyền nước nhưng vẫn liều mình băng qua đường...

Sáng nay (10/4), theo quan sát của PV Dân trí, rất nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K nói trên và người nhà của họ vẫn phải rất vất vả khi đi bộ sang đường tại khu vực trước cổng bệnh viện này. Mật độ phương tiện tham gia giao thông đầu giờ sáng nay tại khu vực này rất lớn, dòng xe nối đuôi nhau lao nhanh vun vút không ngừng. Để sang được đường bên kia đường, nhiều người đã phải đứng đợi rất lâu hoặc đành liều mình băng qua giữa các làn xe.

Những bệnh nhân sức khỏe yếu, thường có người nhà dắt sang đường để đề phòng nguy hiểm. Tuy nhiên, có những bệnh nhân trên tay vẫn đang phải truyền nước nhưng vẫn 1 mình dò dẫm sang đường giữa dòng xe đan nhau như “mắc cửi”. Chứng kiến cảnh tượng này nhiều người ngao ngán, lắc đầu.

“Tôi nghe nói Hà Nội sẽ xây cầu vượt tại đầu hồi tháng 1/2015, nhưng đến nay vẫn chưa thấy đâu. Cứ sáng - trưa – chiều – tối, bệnh nhân rồi người nhà đi bộ sang đường đông lắm. Lúc đó xe cộ lại đông, va chạm thường xuyên. Nhiều người bệnh đi còn không vững, nhưng chắc không có người nhà nên cố đi sang đường để mua cháo, cơm. Cứ để như này nguy hiểm lắm, thường vào bệnh viện này là những người có sức khỏe yếu” – một người đàn ông hành nghề xe ôm tại khu vực này cho biết.

Một bệnh nhân trên tay vẫn đang truyền nước nhưng vẫn liều mình băng qua đường...

Bà Vân (áo vàng) cho biết: Lợi dụng xe ô tô rẽ vào viện là tranh thủ sang đường theo vì sẽ được chắn đường hộ....

Bà Trần Thị Vân (47 tuổi, ở Hải Phòng) chia sẻ thêm: “Tôi vào viện này điều trị bệnh được 1 tuần rồi. Hàng ngày phải qua đường 3-4 lần để mua đồ ăn. Đi sang đường khó khăn lắm, xe nó rất đông, nhất là vào buổi sáng sớm và chiều tối. Nhiều lúc lợi dụng những chiếc ô tô họ rẽ vào viện là mình tranh thủ sang theo vì nó chắn đường hộ. Giá mà có chiếc cầu vượt dành cho người đi bộ thì tốt”.

Trước đó, ngày 23/12/2014, cộng đồng mạng đã truyền nhau 1 bức thư được cho là của bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân thường xuyên ra vào bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Thanh Trì – Hà Nội) gửi đến Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng. Bức thư phản ánh thực trạng giao thông trước cổng Bệnh viện K nói trên rất lộn xộn và mất an toàn. Hàng ngày những người bệnh có sức khỏe yếu và người nhà của họ phải bộ sang đường tại khu vực này trong trạng thái rất mất an toàn, vì lòng đường hẹp, mật độ phương tiện tham gia giao thông rất lớn, nhất là vào giờ cao điểm và đã có những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra tại đây. Họ mong muốn có 1 cây cầu vượt bộ hành được lắp đặt tại đây, để người dân và những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K đi lại sang đường được thuận lợi và an toàn hơn.

Sau khi bức thư trên “đến tai” Bộ trưởng Thăng, ông đã yêu cầu Sở GTVT Hà Nội, Ủy ban an toàn Giao thông Quốc gia kiểm tra thực tế và đề xuất giải pháp.

Lãnh đạo Sở Giao thông Hà Nội đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án giao thông 1 lên phương án lắp đặt cầu đi bộ qua đường 70, nhằm đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân có nhu cầu qua đường và yêu cầu xong trước ngày 5/1/2015.

Tuy nhiên, cho đến nay cây cầu vượt dành cho người đi bộ tại khu vực cổng Bệnh viện K vẫn chỉ là “cây cầu trong mơ” chưa biết đến khi nào mới thành hiện thực.

Một số hình người đi bộ sang đường trước cổng BV K mà PV Dân trí ghi lại vào sáng nay (10/4):

Băng qua đường giữa dòng xe lao nhanh vun vút không ngừng


Băng qua đường giữa dòng xe lao nhanh vun vút không ngừng


Băng qua đường giữa dòng xe lao nhanh vun vút không ngừng


Băng qua đường giữa dòng xe lao nhanh vun vút không ngừng

Băng qua đường giữa dòng xe lao nhanh vun vút không ngừng

Người phụ nữ này phải đứng đợi rất lâu mà chưa sang được bên kia đường

Người phụ nữ này phải đứng đợi rất lâu mà chưa sang được bên kia đường

Người phụ nữ (trong vòng tròn đỏ) bị bao vây giữa dòng xe cộ..

Người phụ nữ (trong vòng tròn đỏ) bị "bao vây" giữa dòng xe cộ...

Nguyễn Dương


Nguyễn Dương