1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vừa chạy ra khỏi cửa thì nhà rơi xuống sông

(Dân trí) - “Tôi đang ngủ thì thấy nhà rung lắc, vật dụng trong tủ rớt xuống đất. Biết chuyện chẳng lành, tôi hô toáng lên để mọi người tông cửa chạy thoát thân. Vừa ra được khỏi cửa thì phần nhà trước sạt xuống sông”.

Ngày 29/5, một đoạn bờ kè khoảng 25m thuộc ấp Mỹ Huề, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) bất ngờ đổ sập xuống sông Nhơn Mỹ, làm ảnh hưởng đến  3 căn nhà và đe dọa sự an toàn của hàng chục hộ dân khác.

 

Ba hộ bị ảnh hưởng trực tiếp là ông Hàn Văn Dũng, Nguyễn Minh Luân và Nguyễn Ngọc Ẩn. Ông Hàn Văn Dũng kể: “Tôi đang ngủ thì thấy nhà rung lắc rồi vật dụng trong tủ rớt xuống đất. Biết chuyện chẳng lành, tôi hô toáng lên để mọi người tông cửa chạy thoát thân. Vừa ra được khỏi cửa thì phần nhà trước sạt xuống sông”.
 


Khu vực xảy ra sạt lở

Khu vực xảy ra sạt lở

 

Theo ông Dũng, mấy ngày trước đã xuất hiện vết nứt từ bờ kè xé ngang đường, bà con có báo chính quyền xã. Sau đó thấy có vài cán bộ đến kiểm tra, chưa xử lý gì thì ngày 29/5 xảy ra sụp bờ kè.

 

Ông Nguyễn Ngọc Ẩn cho biết, nhánh sông Nhơn Mỹ chảy ra cầu Rạch Mọp trước đây khá hẹp, đứng bên bờ này có thể ném đất sang bờ bên kia. Do nước chảy xiết nên dòng sông bị lở ngày càng rộng ra.

 

Cũng theo ông Ẩn, bờ sông Nhơn Mỹ thuộc ấp Mỹ Huề từ nhiều năm nay đã xảy ra hàng chục vụ sạt lở, nhấn chìm hàng chục ngôi nhà, nhiều nhà khác cũng bị ảnh hưởng. Vụ sạt lở gây tang thương nhất xảy ra vào thời điểm này của năm 1974 làm 4 người thiệt mạng.

 

Năm 2009, tỉnh Sóc Trăng đã đầu tư xây dựng bờ kè sông Nhơn Mỹ với kinh phí trên 27 tỉ đồng nhằm bảo vệ cho trên 200 hộ dân sống khu vực mé sông.

 

Sáng ngày 30/5, ông Đặng Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, xua tay: “Vụ sạt lở không sao, không có gì nghiêm trọng. Hơn nữa, chưa có ý kiến chỉ đạo của UBND huyện nên tôi không cung cấp thông tin cho báo chí”.
 
Đoạn bờ kè vừa được xây dựng năm 2009, bà con cho rằng chất lượng có vấn đề
Đoạn bờ kè vừa được xây dựng năm 2009, bà con cho rằng chất lượng "có vấn đề"

 

Ông Nguyễn Văn Ngọt (80 tuổi) ngụ ấp Mỹ Huề cho biết, hôm qua Chủ tịch UBND xã đã ký thông báo yêu cầu bà con phải di dời tài sản ra khỏi khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở nhưng bà con ở đây phần lớn nghèo khó, nếu di dời thì không biết đi đâu.

 

Sau khi xảy ra sạt lở, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Sóc Trăng cho biết sẽ mời đơn vị tư vấn, kiểm tra tìm nguyên nhân.

 

Theo nhiều hộ dân, bờ kè vừa sạt lở “có vấn đề” về chất lượng. Bà con đề nghị chính quyền địa phương cũng như ngành chức năng cần kiểm tra lại để đảm bảo an toàn cho người dân sống gần bờ sông.

 

Bạch Dương