1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ trẻ sơ sinh bị đâm: Đối tượng đã tiếp cận cháu bé như thế nào?

(Dân trí) - Chị Võ Thị Hồng Duyên, mẹ cháu bé sơ sinh bị đâm ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long kể, một phụ nữ đã xin ngủ nhờ trong phòng của chị rồi bất ngờ ra tay với con chị. Khi phát hiện, chị Duyên hô hoán mọi người bắt giữ người phụ nữ...

Trước đó, như Dân trí đã thông tin khoảng 3h40 ngày 8/8, một phụ nữ (chưa rõ tên) đã lẻn vào phòng bệnh tại khoa Nhi của bệnh viện, sau đó dùng vật nhọn đâm vào mặt, cạnh mắt bên trái một bệnh nhi đang nằm điều trị tại đây. Bệnh nhi này là con của chị Võ Thị Hồng Duyên (ngụ xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đang được điều trị viêm phổi và nằm cùng mẹ tại phòng bệnh.

Ngau sau đó, lực lượng bảo vệ và người nhà bệnh nhân nhanh chóng bắt giữ người phụ nữ này và giao cho cơ quan công an xử lý. Đồng thời, các bác sĩ ở bệnh viện đã cấp cứu và nhanh chóng chuyển bệnh nhi này lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị. Sau khi chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 1, bác sĩ đã tiến hành mổ và hoàn tất ca mổ vào lúc đầu giờ chiều, hiện tình hình của bé đã tạm ổn.

 

san-phu-duyen-5d576
Chị Duyên kể chuyện đứa con của mình bị đâm trong bệnh viện

Sáng ngày 9/8, tiếp xúc với PV tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, chị Võ Thị Hồng Duyên, SN 1983 (ngụ xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) – mẹ bé sơ sinh nhớ lại: “Chiều tối ngày hôm đó, tôi và đứa con đang nằm trong phòng bệnh của khoa Nhi thì có một người phụ nữ trạc ngoài 40 tuổi đến nói chuyện và cho biết đang làm từ thiện. Một lúc sau người phụ nữ này cho tôi và sản phụ nằm bên cạnh 50 ngàn đồng nhưng tôi từ chối không nhận. Người phụ nữ này nói đang nuôi đứa con dâu ở phòng bên cạnh nên không ai để ý”.

Theo chị Duyên, đến tối người phụ nữ đến phòng xin ngủ nhờ, do đã quen từ trước nên mọi người trong phòng cũng không nói gì. Tuy nhiên, đến rạng sáng thì chị Duyên nghi bà này cướp nên chạy lại ôm bà ta. Chị Duyên thất thần kể: “Tôi ôm bà ta nhưng không thấy gì nên vội chạy lại chiếc giường có đứa con đang nằm thì hốt hoảng khi thấy đứa con bị chiếc dao đâm vào đầu nên tri hô bác sĩ và người nuôi bệnh gần đó ứng cứu”.

Khi đó, người phụ nữ lạ mặt đã bỏ chạy nên hai thanh niên cùng phòng đã chạy theo bắt giữ người phụ nữ giao cho cơ quan công an xử lý. Anh Lê Quang H. (ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: “Lúc đó đã gần sáng, tôi nghe tiếng kêu cứu nên cùng một thanh niên cùng phòng đuổi theo bắt giữ người phụ nữ này. Bà ta chống đối quyết liệt làm cánh tay của tôi bị đau nhưng cuối cùng có sự giúp sức của nhiều người xung quanh nên người phụ nữ này cũng bị bắt giữ để giao cơ quan công an”.

khu-vuc-xay-ra-vu-viec-de034

Khu vực xảy ra sự việc

Sau khi bàn giao cho cơ quan công an, người phụ nữ gây án có nhiều triệu chứng bất thường như than mệt, co giật nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long điều trị trong sự kiểm soát của cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ này khai tên Nguyễn Thị Vân (51 tuổi) quê ở tỉnh Bến Tre và nghi vấn có biểu hiện không bình thường về thần kinh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Giang