Quảng Ngãi:

Vụ tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm: 5 người bị nạn cùng một gia đình

(Dân trí) - Trong vụ tàu cá QNg 90479-TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm, ít ai biết rằng, 5 ngư dân gặp nạn lần này là những người thuộc 3 thế hệ trong một gia đình: Đi cùng thuyền trưởng Võ Văn Lựu có cha ruột, em ruột, một người con ruột và một người con rể.

Theo bà Nguyễn Thị Năng - vợ thuyền trưởng Võ Văn Lựu, 5 ngư dân trên tàu cá bị tông chìm đều là người thân trong gia đình bà. Đi cùng thuyền trưởng Võ Văn Lựu có lão ngư Võ Bông (70 tuổi, cha ruột ông Lựu), ngư dân Võ Thanh Hương (em ruột), thầy giáo Nguyễn Trung Hậu (con rể ông Lựu) và con trai út của ông Lựu là Võ Văn Cầu (17 tuổi).

“Nghe tin tàu bị tông chìm, tôi như đứng tim và không tin đó là sự thật. Suốt 5 giờ nghe anh Khanh (chủ tàu QNg 95001-TS, người đã cứu 5 ngư dân) điện về, báo tin cả 5 người nhà tôi đang vật lộn với sóng biển do tàu Trung Quốc không cho cứu, tôi và con gái chỉ biết khóc thét, rồi cầu khấn tai qua nạn khỏi. Giờ thì mừng rồi, cả gia đình tôi về rồi”, bà Năng rưng rưng dòng lệ nói.

Người thân và nhân dân ngóng chờ 5 ngư dân trong đại gia đình trở về nhà (Ảnh minh họa).
Người thân và nhân dân ngóng chờ 5 ngư dân trong đại gia đình trở về nhà (Ảnh minh họa).

Bà Năng kể, trước chuyến vươn khơi lần này, tàu cá QNg 90479-TS đã nằm bờ dài ngày vì thiếu bạn đi biển. Tranh thủ dịp học sinh đang nghỉ hè, con rể Nguyễn Trung Hậu cùng con trai Võ Văn Cầu đã xin cha cho đi biển để chinh phục và trải nghiệm ở vùng biển Hoàng Sa của quê hương.

Bế đứa con mới 3 tháng tuổi, chị Võ Thị Nỷ - con gái ông Lựu, vợ thầy giáo Nguyễn Trung Hậu - nghẹn ngào tâm sự: “Cả gia đình tôi đều bám biển, lớn lên nhờ biển. Từ ngày về làm rể, anh Hậu luôn muốn một lần cùng cha ra Hoàng Sa. Tôi sợ anh không quen nhưng anh năn nỉ tôi mãi, rồi tôi cũng đồng ý vì có ông nội, cha, chú đi cùng trên tàu. Ngày theo cha ra khơi, anh còn nói tranh thủ lúc nghỉ hè, đi chuyến biển vừa phụ gia đình vừa kiếm chút tiền mua sữa cho con. Nào ngờ chuyến biển đầu tiên lại gặp đại hoạ như vậy”.

Được biết anh Nguyễn Trung Hậu và chị Võ Thị Nỷ đều là giáo viên trường THCS Sơn Dung (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi). Hơn 3 tháng qua, chị Nỷ nghỉ dạy theo chế độ thai sản, cuộc sống gia đình khá khó khăn. Thương vợ con, thầy giáo Nguyễn Trung Hậu muốn tranh thủ ra khơi kiếm thêm thu nhập, cũng là để khám phá vùng biển Hoàng Sa quê hương.


Khát khao vươn ra Hoàng Sa, không ngờ chiếc tàu cá hơn 2 tỷ đồng phải bỏ xác lại biển Đông.

Khát khao vươn ra Hoàng Sa, không ngờ chiếc tàu cá hơn 2 tỷ đồng phải bỏ xác lại biển Đông.

Với em Võ Văn Cầu, đây cũng là lần đầu ra khơi. Nhân dịp nghỉ hè, Cầu xin cha cho đi biển cùng để có tiền mua sách vở, dụng cụ học tập, chuẩn bị cho năm học cuối cấp.

“Nó cứ nài nỉ tôi cho đi biển, vừa kiếm chút tiền vừa mong học hỏi thêm nghề biển để sau này nếu không đậu đại học sẽ lại bám biển mưu sinh. Thế mà chuyến biển đầu tiên của con đã gặp nạn nguy hiểm đến tính mạng”, bà Năng chia sẻ.

Vào lúc 15h30 chiều nay, 13/7, tàu cá QNg 95001-TS đã đưa 5 ngư dân bị nạn nói trên cập cảng Sa Kỳ an toàn. Trở về sau chuyến đi biển đầy sóng gió và mất mát, các ngư dân vẫn kiên định cho biết, còn người là còn của, họ sẽ vẫn vững vàng bám biển quê hương.

Hồng Long