1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Vũng Tàu:

Vụ tàu cá bị đâm chìm: Thi thể nạn nhân đầu tiên được đưa vào bờ

(Dân trí) - Lúc 0h40’ sáng 18/9, thi thể ông Chung Đức Hùng (45 tuổi, ngụ Bình Phước), thuyền viên tàu cá TG 92819 T8 đã được đưa vào bờ. Cũng trên chuyến tàu cứu hộ này còn có 4 thuyền viên sống sót sau vụ tai nạn cũng được cập bến an toàn.

Ngóng chờ nhận xác người thân
Ngóng chờ nhận xác người thân

Từ 22h tối 17/9, bà Nguyễn Thị Bé (quê Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cùng người thân đã có mặt tại Trung Tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III để đón xác của chồng là ông Chung Đức Hùng. Gạt nước mắt, bà Bé cho biết, bà và ông Hùng thuê nhà trọ tại Mỹ Tho, chung sống với nhau như vợ chồng được gần 20 năm tại Mỹ Tho. Hai người không có con chung, trước khi đến với ông Hùng, bà Bé có 3 người con riêng. Năm 2004, ông Hùng bắt đầu đi tàu cá đánh bắt dài ngày trên biển.


Ngày 16/9, bà Bé nghe tin tàu cá gặp nạn và trong số các thuyền viên mất tích có cả chồng của bà. Cũng từ thời điểm này, bà Bé như ngồi trên đống lửa, liên tục gọi điện thoại cho chủ tàu để hỏi thăm thông tin. “Khi biết, xác chồng được tìm thấy, tôi như gã quỵ, choáng váng. Mọi người thân đã tập trung đến đây để đón ông ấy về” – Bà Bé nức nở.

Chiếc tàu SAR 413 chở thi thể thuyền viên Chung Đức Hùng vào bờ
Chiếc tàu SAR 413 chở thi thể thuyền viên Chung Đức Hùng vào bờ
Vợ và anh em của ông Hùng bật khóc
Vợ và anh em của ông Hùng bật khóc

Đúng 0h40’ sáng 18/9, tàu cứu hộ SAR 413 đã về đến bến, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cuối tàu, nơi thi thể ông Hùng được bảo quản. Những tiếng khóc bật lên trong đêm tối của thân nhân nạn nhân làm những người có mặt đắng lòng. Sau khi làm các thủ tục và cho nhận dạng, thi thể thuyền viên Chung Đức Hùng được đưa đi khám nghiệm phụ vụ công tác điều tra.

Cũng trên chuyến tàu SAR 413, còn có 4 ngư dân khác, họ là những người được cứu sống kịp thời khi chiếc tàu cá bị đâm gãy đôi. Danh tính được xác định gồm: Huỳnh Văn Hải (46 tuổi, quê Bến Tre); Võ Văn Tiền (33 tuổi, quê Tiền Giang); Đặng Thành Được (19 tuổi, quê Bạc Liêu) và Nguyễn Văn Chiến (31 tuổi, quê Cà Mau). Cả 4 thuyền viên trong tình trạng sức khỏe ổn định, tuy nhiên nỗi ám ảnh về vụ tai nạn kinh hoàng vẫn đeo bám họ.

4 thuyền viên may mắn sống sót được đưa vào Trung tâm III
4 thuyền viên may mắn sống sót được đưa vào Trung tâm III

“Tôi may mắn sống sót nhưng những người bạn cùng thuyền, người chết, người chưa tìm thấy cũng buồn lắm. Họ đều là người nghèo như tôi, còn gia đình. Cầu mong sao sớm tìm thấy họ, chết thì cũng mong thấy được xác để an ủi người thân” – ông Huỳnh Văn Hải bật khóc.

Các ngư dân này cho biết, sau khi họ được tàu Sima Sapphire cứu lên thì đã cùng tàu này tìm kiếm những người mất tích khác. “Tất cả chúng tôi đều thấy xác anh Ba Chiến nổi lên va vào mạn tàu nhưng sau đó lại bị sóng cuốn đi mất. Khi ở trên tàu nước ngoài này họ đối xử cũng tốt nhưng có vẻ như họ không thành tâm ” – anh Tiền khẳng định.


Những thuyền viên này còn cho biết thêm, chiếc tàu cá bị đâm gãy đôi có chiều dài 23 m, rộng 6,5 m và cao 3,3 m. Thời điểm vụ tai nạn xảy ra quá nhanh và bất ngờ nên không ai kịp phản ứng. Đến 1h sáng cùng ngày, khi đã làm xong các thủ tục cần thiết, Trung Tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã bàn giao 4 thuyền viên cho Bộ đội Biên phòng để tiếp tục đưa các ngư dân này đi chăm sóc sức khỏe.

Theo nhận định ban đầu của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu nguyên nhân ban đầu có thể xác định do các bên quan sát, cảnh giới kém. Tuy nhiên, cụ thể phải chờ hộp đen của tàu Sima Saphire và lời khai của các thủy thủ, ngư dân mới có kết luận cụ thể.

Trung Kiên