1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ rơi trực thăng Bell-505: Chuyến đi định mệnh của một gia đình

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Ba trong số các nạn nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng Bell-505 được xác định là người trong cùng gia đình ở Đà Nẵng. Chuyến du lịch được lên kế hoạch nhằm mừng sinh nhật của một trong các nạn nhân.

Sáng 6/4, tại khu phố trên đường Tôn Đản (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), ai cũng bàng hoàng khi nghe tin gia đình ông Hồ Tá Lực (59 tuổi) có 3 người tử vong trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell-505 tại khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Rất đông người thân trong gia đình đã đến dọn dẹp nhà cửa và bàn bạc kế hoạch lo hậu sự cho các thân nhân xấu số.

Vụ rơi trực thăng Bell-505: Chuyến đi định mệnh của một gia đình - 1

Gia đình các nạn nhân vụ rơi trực thăng Bell-505 đang chuẩn bị lo hậu sự tại Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Đôi mắt thâm quầng vì một đêm thức trắng sau khi nghe tin em trai mình là nạn nhân trong vụ rơi trực thăng, bà Hồ Thị Phương (72 tuổi, chị ruột ông Lực) khóc òa, nghẹn giọng nói về chuyến đi định mệnh của gia đình người em xấu số.

Vụ rơi trực thăng Bell-505: Chuyến đi định mệnh của một gia đình - 2

Bà Hồ Thị Phương nghẹn ngào kể lại sự việc (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo bà Phương, cả gia đình em trai bà là ông Lực lên kế hoạch đi chơi mừng sinh nhật ông Lực vào hôm qua (5/4). Trước chuyến đi, ông Lực rất hào hứng, ông nói: "Hạ Long đẹp lắm!", muốn cả nhà được ngắm cảnh đẹp nơi này.

Tham gia chuyến đi có 7 người, gồm ông Lực (59 tuổi), bà Nguyễn Thị Hội (60 tuổi, vợ ông Lực), bà Hồ Thị Oanh (51 tuổi, em ruột ông Lực) và bà Phạm Thị Bê (65 tuổi, bạn của ông Lực), cùng con gái, con rể và cháu ngoại của ông Lực.

Đến Hạ Long, vợ chồng ông Lực cùng bà Oanh và bà Bê chọn dịch vụ ngoạn cảnh Hạ Long bằng trực thăng.

"Khoảng 18h chiều 5/4, gia đình ở Đà Nẵng nhận điện thoại thông báo chuyến trực thăng gặp tai nạn, cả 4 người rơi xuống biển, trong đó có 3 người nhà tôi và bà Bê, ai cũng bàng hoàng", bà Phương kể.

Hiện thi thể ông Lực và bà Oanh đã được tìm thấy vào rạng sáng nay (6/4). Gia đình đang chờ tin những nạn nhân còn lại.

Vụ rơi trực thăng Bell-505: Chuyến đi định mệnh của một gia đình - 3

Cảnh sát đưa thi thể nạn nhân thứ 4 vớt được trong xác chiếc trực thăng vào sáng 6/4 (Ảnh: Hoàng Nhật).

Hàng xóm của gia đình ông Lực chia sẻ, gia đình ông Lực đã sống ở đây từ lâu và rất hòa đồng với hàng xóm. Nghe tin gia đình này gặp nạn, cả khu phố ai cũng xót xa.

Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Bí thư chi bộ khu dân cư số 6, nơi gia đình ông Lực cư trú - nói, vợ chồng ông Lực sống hiền lành, gần gũi với mọi người. Nghe tin gia đình ông gặp nạn, ai cũng buồn và bà con hàng xóm đang cùng gia đình lo hậu sự cho cả nhà 3 người cùng mất trong tai nạn.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, chiều 5/4, đại tá phi công Chu Quang Minh (59 tuổi) lái trực thăng Bell 505 chở 4 du khách gồm vợ chồng ông Lực, bà Oanh và bà Bê ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Đây là chuyến bay thứ tư trong ngày của Công ty Trực thăng miền Bắc.

Máy bay này mất liên lạc với đài chỉ huy lúc 17h06 phút 20 giây, tại 20⁰51'55"N - 107⁰01'31"E (khu vực biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng).

Đến 17h06 chiều 5/4, máy bay mất liên lạc tại vùng biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Hơn 2 giờ sau, thi thể ông Lực, bà Oanh cùng một số mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở vùng biển trên.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đã điện chỉ đạo Binh đoàn 18, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân; Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự Hải Phòng, Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng, xác minh vụ việc. Các đơn vị đồng thời huy động lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn.