TPHCM:

Vụ nổ kinh hoàng trong đêm: Hiểm họa đã được báo trước

(Dân trí) - Lại một vụ nổ kinh hoàng vừa xảy ra tại một điểm chuyên sản xuất bóng bay khiến 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Vụ nổ này xảy ra như một tai họa đã được cảnh báo từ trước.

Vụ nổ kinh hoàng


Người dân tập trung trước căn nhà xảy ra vụ nổ
Người dân tập trung trước căn nhà xảy ra vụ nổ

Sáng 22/6, hàng trăm người dân tập trung trước nhà số 150 đường Nguyễn Văn Công (P.3, Q.Gò Vấp) để dõi theo công tác khám nghiệm hiện trường do công an quận Gò Vấp thực hiện. Nét mặt chưa hết bàng hoàng, ông Lệ (57 tuổi) kể, khi đang ở trong nhà, ông nghe một tiếng nổ lớn làm rung chuyên đồ đạc. Chạy ra ngoài kiểm tra thì ông Lệ kinh hoàng phát hiện căn nhà số 150 đang bốc cháy, một số người từ trong nhà chạy ra ngoài trong tình trạng bê bết máu, đang cố cầu cứu.

Ngay sau đó, nhiều người dân khác cùng ông Lệ xông vào bên trong dùng bình CO2 dập lửa và đưa nhưng người bị thương ra ngoài. “Cảnh tượng lúc đó thật khủng khiếp, tường nhà đổ xuống, xung quanh bụi, khói mịt mù. Có một thanh niên bị nát một chân, một người khác thì có vết rách lớn ở bụng, máu tuôn xối xả. Ngay gần đó là chiếc bình gió đá nằm lăn lóc” – ông Lệ nhớ lại.

Bên trong hiện trường vụ nổ
Bên trong hiện trường vụ nổ

Cùng với ông Lệ tham gia cứu hộ là chị Hoa (ngụ cách căn nhà xảy ra vụ nổ vài chục mét) cho biết: “Lúc tôi chạy đến, căn nhà vẫn bốc cháy, một số người đàn ông cầm bình chữa cháy chạy ngay vào trong dập lửa. Vài phút sau chúng tôi đưa được 4 người bị thương ra ngoài, một thanh niên đã chết trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn. Sức công phá của vụ nổ thật khủng khiếp”.

Lực lượng chức năng và cảnh sát PCCC được điều động khẩn cấp đến hiện trường. Đến rạng sáng 22/6, thi thể nạn nhân được chuyển ra bên ngoài đưa đến nhà xác. Danh tính nạn nhân thiệt mạng được xác định là Nguyễn Văn Tâm (25 tuổi, quê Vĩnh Phúc); 4 người bị thương gồm Nguyễn Thị Thao (26 tuổi), Nguyễn Văn Thể (23 tuổi), Lê Thị Miền (42 tuổi) cùng con gái chị Miền.

Chứng kiến cảnh công an khiêng chiếc bình khí nén bị nổ ra khỏi hiện trường, ai cũng choáng váng. Một bình khí nén như vậy có khả năng làm nổ tung cả một ngôi nhà và sát thương nhiều người.

Hiểm họa được báo trước

Chiếc bình khí bị xé toạc sau vụ nổ
Chiếc bình khí bị xé toạc sau vụ nổ

Từ nhiều nguồn tin chúng tôi thu thập được, căn nhà xảy ra vụ nổ có trên 10 người ở. Hầu hết những người này đều là anh em, quê Vĩnh Phúc. Thường ngày, họ làm công việc bơm khí vào quả bóng, buộc thành từng chùm rồi mang ra các điểm vui chơi, công viên bán. Thời điểm vụ nổ xảy ra, phần lớn “nhân sự” trong căn nhà này đã đi bán bóng nên thoát nạn.

“Căn nhà này bỏ không nhiều tháng nay, mới đây thấy chủ nhà cho nhóm người làm bóng này thuê ở được hơn chục ngày thì vụ nổ xảy ra. Chúng tôi chỉ thấy họ ra vào liên tục và mang hàng đi bán nhưng không nghĩ khi có sự cố lại nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng như vậy. Một điểm chứa “bom hơi” ngay khu dân cư đe dọa cuộc sống của người dân mà chính quyền địa phương không hay biết?” - một người dân bức xúc.

Trước đó, những người làm bóng bay này từng thuê trọ trên đường Nguyễn Văn Công (cách hiện trường vừa xảy ra vụ nổ hơn 100m) nhưng trong quá trình ở và làm nghề đã để xảy ra sự cố rò rỉ khí nên chủ nhà kiên quyết không cho thuê nữa, buộc những người này đi tìm nơi ở mới. Điều đáng nói, sau khi bị “trục xuất”, nhóm người làm bóng này lại thuê được căn số 150, tất cả các loại máy móc, thiết bị thô sơ nhìn như “bom hơi” được vận chuyển đến nơi ở mới trước sự bất an của nhiều người.

Phía sau căn nhà xảy ra vụ nổ bị đánh sập hoàn toàn
Phía sau căn nhà xảy ra vụ nổ bị đánh sập hoàn toàn

“Có lần tôi thấy công an đến kiểm tra nhưng người thuê nhà số 150 chỉ nói là bán bóng chứ không nói gì đến việc bơm hơi” - chị H.T.T (người địa phương) kể.

Từ vụ việc này, dư luận không khỏi đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương, của công an khu vực, khi để một điểm bơm hơi bóng với những thiết bị “khủng” như “bom” tồn tại ngang nhiên ngay khu dân cư đông đúc.

Một ô cửa kính bị sức ép của vụ nổ làm vỡ vụn
Một ô cửa kính bị sức ép của vụ nổ làm vỡ vụn

Đây không phải là sự cố nổ bình hơi đầu tiên xảy ra trên địa bàn TPHCM. Vào sáng 4/6, tại tiệm bơm vá xe lưu động nằm ven đường dẫn vào đường cao tốc TPHCM - Trung Lương (đoạn qua thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh), một chiếc bình hơi đã phát nổ như bom khiến bé Nguyễn Hoàng P. (13 tuổi) thiệt mạng trong tình trạng cơ thể không còn nguyên vẹn.

Trước đó, ngày 10/6/2012, tại căn nhà số 107/3 đường Nguyễn Tất Thành (phường 13, quận 4) cũng xảy ra một vụ nổ bình nén khí khiến anh Ngô Quốc Dũng (42 tuổi, người địa phương) tử vong. Ngoài anh Dũng, một sinh viên thuê trọ khác tên Tuấn Anh (23 tuổi, quê Gia Lai) cũng bị nhiều thương tích do các mảnh sắt găm vào người. Hay vụ nổ bình hơi dùng để bơm vá xe máy, xe đạp xảy ra ngày 23/4/2012 tại đường Đặng Văn Ngữ (phường 14, quận Phú Nhuận) làm ông Phùng Nhựt Luân (49 tuổi, người địa phương) đang ngồi uống cà phê bên đường, tử vong tại chỗ.

Trung Kiên