Bình Định:

Vụ ném “đô la âm phủ” vào nhà báo: Dò la cả con của nhà báo?

(Dân trí) - Nhà báo Nguyễn Quang Thuần, Phó trưởng Phòng thư ký biên tập Báo Phú Yên, cho biết anh và gia đình đang rất lo lắng, sợ gặp nguy hiểm vì 2 thanh niên lạ mặt đã đến trường học của con trai anh để dò la, đòi chở con anh về.

Theo nhà báo Quang Thuần, khoảng 10h30 ngày 15/9, một thanh niên lạ mặt đã có ý định dụ dỗ đón con anh từ một trường THCS ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa (Phú Yên), nơi con anh đang theo học.

Qua lời kể của con anh Thuần là cháu N.Đ.N. (đang là học lớp 7 trường trên), người lạ này đi trên xe máy nhãn hiệu Air Blade màu đỏ đen, giống xe máy hai người đi vào chiều 14/9 để vứt tiền âm phủ vào nhà anh Thuần. Biển số xe là 78H1, còn 5 chữ số tiếp theo thì cháu N.Đ.N không nhớ.


Hai đối tượng lạ mặt đến nhà nhà báo Thuần cũng đi chiếc xe nhãn hiệu Air Blade đỏ (ảnh cắt từ clip, nhà báo Thuần cung cấp).

Hai đối tượng lạ mặt đến nhà nhà báo Thuần cũng đi chiếc xe nhãn hiệu Air Blade đỏ (ảnh cắt từ clip, nhà báo Thuần cung cấp).

Người này mặc áo màu đỏ chạy xe vào sân trường, khi thấy cháu N.Đ.N ngồi ở ghế đá thì hỏi: "Con có phải là con của mẹ V. (vợ nhà báo Thuần) không?". Cháu N. nói phải thì người này nói tiếp: "Chú biết nhà cháu; cháu lên xe để chú chở về nhà". Nhưng cháu N. từ chối.

Một lúc sau, thấy trong sân trường đông người nên thanh niên lạ mặt đã lên xe bỏ đi.

Toàn bộ sự việc trên đã được gia đình nhà báo Quang Thuần khẩn báo cho Công an huyện Đông Hòa.

Anh Thuần cho biết, gia đình đang rất hoang mang, lo lắng sau hàng loạt cuộc điện thoại đe dọa, ném tiền âm phủ vào nhà.... Giờ lại có kẻ lạ đến cả trường để đón con của anh.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Văn Phổ, Trưởng Công an huyện Đông Hòa cho hay, vụ việc liên quan đến nhà báo Quang Thuần đang trong quá trình điều tra, chưa thể cung cấp cho báo chí.

Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu, Người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên cho biết, sẽ xem lại báo cáo vụ việc trên và thông tin sau.

Trung Thi