1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Vụ máy bay rơi: Nghẹn ngào đón con về

(Dân trí) - 18h chiều 11/7, thi thể Trung úy Nguyễn Công Hợi được đưa về quê nhà trong sự tiếc thương đầy nước mắt của hàng ngàn người dân huyện miền núi cao Quỳ Hợp,Nghệ An.

 
 
Sáng 11/7, lễ truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc - Hà Nội diễn ra trọng thể ở Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Thể theo nguyện vọng của gia đình, sau lễ truy điệu, Trung úy Nguyễn Công Hợi được đưa về quê nhà an táng.  

Tại nhà bố mẹ trung úy Nguyễn Công Hợi (31 tuổi, ở xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) rất đông người đến chuẩn bị đón thi hài anh về với quê nhà. Cả làng Tân Mỹ và những người dân trong vùng đều nghỉ làm. Chính quyền xã Tam Hợp cũng cử người xuống phối hợp hoàn tất công tác lễ tang. 

Liệt sĩ Nguyễn Công Hợi là con đầu trong gia đình có 4 anh em. Sau 12 năm đèn sách, năm 2004, anh Hợi xin phép gia đình đi nghĩa vụ quân sự. Hai năm hoàn thành nghĩa vụ, anh Nguyễn Công Hợi với những thành tích tốt đã được chuyển sang sĩ quan chuyên nghiệp.
 
Năm 2011, chiến sĩ Hợi được phong hàm Thiếu úy. Một năm sau đó, anh Hợi nên duyên cùng chị Nguyễn Thị Châm cùng quê và sinh con gái đầu lòng.

Cháu Vân con gái anh nay mới được 6 tháng tuổi, còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau mất cha...

“Chú ấy thỉnh thoảng mới về thăm quê nhưng trong làng ai cũng quý lắm. Mỗi lần về là đều có quà cho bố mẹ, trẻ em láng giềng. Hôm nghe tin chú ấy gặp tai nạn máy bay, ai cũng bàng hoàng tiếc thương”, chị Nguyễn Thị Nam, người thôn Tân Mỹ nghẹn ngào nói.

Chiều tối 11/7, bầu trời Quỳ Hợp bỗng đổ cơn mưa sau nhiều ngày nắng hạn kéo dài. Bầu trời dường như cũng tiếc thương một người con ưu tú của quê nhà. 

 
Người thân của liệt sĩ Hợi khóc thương con, em, cháu mình ra đi....

Những đồng đội đưa liệt sĩ Hợi về quê hương
Những đồng đội đưa liệt sĩ Hợi về quê hương

Người vợ trẻ ôm chặt linh cửu chồng mà gào khóc trong đớn đau.

Người vợ trẻ ôm chặt linh cửu chồng mà gào khóc trong đớn đau.
Người vợ trẻ ôm chặt linh cửu chồng mà gào khóc trong đớn đau.
 
Một cụ già quỳ lạy trước linh cữu liệt sĩ Hợi.
Một cụ già quỳ lạy trước linh cữu liệt sĩ Hợi.

Một cụ già quỳ lạy trước linh cữu liệt sĩ Hợi.
Một cụ già quỳ lạy trước linh cữu liệt sĩ Hợi.
 
Người thân đau đớn, gào khóc.
Người thân đau đớn, gào khóc.
Người thân đau đớn, gào khóc.
Người thân đau đớn, gào khóc.
 
Đưa linh cửu liệt sĩ Hợi vào đài tưởng niệm liệt sĩ xã Tam Hợp để bắt đầu làm lễ.
Đưa linh cửu liệt sĩ Hợi vào đài tưởng niệm liệt sĩ xã Tam Hợp để bắt đầu làm lễ.
 
Huân, huy chương trao tặng cho liệt sĩ Hợi.
Huân, huy chương trao tặng cho liệt sĩ Hợi.

Ban tổ chức trùm lá cờ tổ quốc lên linh cữu liệt sĩ Hợi để bắt đầu làm lễ.
 
Ban tổ chức trùm lá cờ tổ quốc lên linh cữu liệt sĩ Hợi để bắt đầu làm lễ.
 
Người thân gào khóc trong đau đớn, tuyệt vọng....
Người thân gào khóc trong đau đớn, tuyệt vọng....
 
Lãnh đạo UBND huyện Quỳ Hợp đến kính viếng trước linh cữu liệt sĩ Nguyễn Công Hợi.
Lãnh đạo UBND huyện Quỳ Hợp đến kính viếng trước linh cữu liệt sĩ Nguyễn Công Hợi.
 
Trao tặng huân chương hạng 3 cho liệt sĩ Nguyễn Công Hợi.
Trao tặng huân chương hạng 3 cho liệt sĩ Nguyễn Công Hợi.  

 
 Nguyễn Duy