Đắk Nông:

Vụ đồ chơi phát nổ: 7 học sinh tái nhập viện vì khó thở, tức ngực

(Dân trí) - Liên quan đến việc ít nhất 32 học sinh tại tỉnh Đắk Nông nhập viện cấp cứu vì đồ chơi “lạ” phát nổ, sau khi xuất viện về nhà chưa lâu thì có 7 em phải tái nhập viện điều trị trong tình trạng đáng ngại.

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho PV Dân trí biết vào sáng nay 20/1. Bảy em học sinh tái nhập viện điều trị hiện đang theo học các lớp: 4C, 4B, 4D, 5C và 5D của trường tiểu học Chu Văn An, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song.

Cận cảnh đồ chơi lạ phát nổ.
Cận cảnh đồ chơi "lạ" phát nổ.

Bảy em học sinh kể trên ban đầu được nhập viện Đa khoa huyện Đắk Song trong tình trạng khó thở, ăn nhiều hơn bình thường, nên sau đó đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu. “Số liệu mới nhất đến sáng nay là có tất cả 7 em học sinh đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Trong đó có 6 em chuyển từ bệnh viện Đắk Song lên bệnh viện tỉnh và sáng nay Phòng Giáo dục mới nhận được một báo cáo có thêm một em được gia đình chuyển trực tiếp vào bệnh viện Đa khoa Đắk Nông”, bà Hương khẳng định với PV Dân trí. Tuy nhiên một nguồn tin tại địa phương của Dân trí cho hay chỉ có 6 em học sinh của trường tiểu học Chu Văn An đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đắk Nông.
 
Cơ quan chức năng đã gửi mẫu đi giám định để làm rõ thành phần trong đồ chơi “lạ” phát nổ.
Cơ quan chức năng đã gửi mẫu đi giám định để làm rõ thành phần trong đồ chơi “lạ” phát nổ.
 
Bác sĩ đang khám cho một học sinh tái nhập viện sau vụ nổ đồ chơi lạ
Bác sĩ đang khám cho một học sinh tái nhập viện sau vụ nổ đồ chơi "lạ".

Sáng 20/1, bác sĩ Nguyễn Văn Lợi, chuyên khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết, bệnh viện tiếp nhận các em học sinh trường tiểu học Chu Văn An (huyện Đắk Song) trong tình trạng khó thở, buồn nôn, tức ngực, chóng mặt… Sau đó, các bác sĩ của khoa nhi điều trị liên tục 6 giờ đồng hồ như thở oxy, chuyền đạm thì tình trạng sức khỏe của các em tương đối ổn định.

“Tuy nhiên, trong quá trình điều trị giữa các em xảy ra hiện tượng kích thích, mang tính liên hoàn nếu như một em thấy khó thở, buồn nôn thì cả nhóm sẽ đồng loạt bị theo”, bác sĩ Lợi cho biết.

Thông tin cũng cho biết, khi các bác sĩ lấy máu để xét nghiệm thì có em còn xảy ra tình trạng máu đông cứng ngay trong xi lanh. Hiện bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đã phân công bác sĩ để theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe đối với các em học sinh tái nhập viện sau vụ nổ đồ chơi “lạ” để có hướng điều trị dứt điểm.

Hiện các bác sĩ đang theo dõi sát sao sức khỏe của các em sau khi tái nhập viện.
Hiện các bác sĩ đang theo dõi sát sao sức khỏe của các em sau khi tái nhập viện.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin vào khoảng 13h30 ngày 16/1 tại trường tiểu học Chu Văn An, thị trấn Đức An, Đắk Song (Đắk Nông) trước khi vào học chính thức, các em học sinh của trường này đã mua một loại đồ chơi có đặc điểm gần giống quả lựu đạn ở gần cổng trường, sau đó quăng ném nên phát nổ.

Hậu quả, ít nhất 32 em học sinh bị choáng váng, ngất xỉu phải nhập viện Đa khoa huyện Đắk Song cấp cứu. Thời điểm các em nhập viện, có các triệu chứng khó thở, co cứng các cơ, các chi, toàn thân nổi ngứa... Ngay sau đó, các nhân viên y tế đã lập tức tiến hành vệ sinh, lau rửa sạch sẽ cho những em bị nhiễm hóa chất sau vụ nổ.

Theo quan sát, bên ngoài bao bì của “đồ chơi” gây nổ có in chữ Trung Quốc, bên trong chứa 2 gói nhỏ gồm một gói chứa chất bột màu trắng và một gói có chất bột màu hồng. Sau khi có tác động từ ngoại lực, 2 gói bột màu hồng và màu trắng tiếp xúc với nhau và phát ra tiếng nổ nhỏ. Hiện cơ quan chức năng đã gửi mẫu đi giám định để làm rõ thành phần trong đồ chơi “lạ” này.
 

Danh tính 7 học sinh tái nhập viện cấp cứu do bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đắk Song cung cấp:

1. Hoàng Phi Hùng, học sinh lớp 5C.

2. Nguyễn Thị Hà, học sinh lớp 4C.

3. Nguyễn Duy Tân, học sinh lớp 4B.

4. Trương Thị Thu Phương, học sinh lớp 4D.

5. Trần Trung Nguyên, học sinh lớp 5C.

6. Phạm Thị Yến, học sinh lớp 5D.

7. Phan Gia Thuyên, học sinh lớp 4D.

Anh Tuấn - Viết Hảo