1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Vụ dân thúc cán bộ cứu lúa: Dân mừng vì lúa thoát "án tử"

(Dân trí) - Ông Trương Văn Minh, một người dân trú ở xã Hòa Điền (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) vui mừng cho biết, sau buổi đối thoại với cán bộ huyện, bà con kéo đến đập kênh 13, thấy mực nước trong và ngoài đập chênh lệnh cao nên đã yêu cầu cán bộ cho xả đập này để nước ngọt chảy vào kênh.

“Trong 2 ngày qua, bằng cách vận hành này, các kênh đã có nước ngọt; các kênh nội đồng độ mặn giảm hơn 50%”, ông Trương Văn Minh cho biết.

Ruộng lúa của anh Phan Công Danh - ấp Cống Tre, xã Kiên Bình có dấu hiệu chết dần vì thiếu nước ngọt
Ruộng lúa của anh Phan Công Danh - ấp Cống Tre, xã Kiên Bình có dấu hiệu chết dần vì thiếu nước ngọt

Sáng 4/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Bình Trọng – Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng, phụ trách nông nghiệp - cho biết, mấy ngày qua, huyện cho cán bộ phối hợp với người dân canh nước tại các đập; khi thấy mực nước trong và ngoài cống chênh lệnh là cho mở cống. Từ cách này hiện nay độ mặn trong nội đồng đã giảm từ 80-90%.

Ông Trọng thông tin thêm: Riêng các khu vực gần các cống Lung Lớn 1, Lung Lớn 2, Cái Tre, đã có nước ngọt và người dân đã bơm nước vào ruộng.


Độ mặn giảm, người dân đã chuẩn bị máy bơm sẵn để bơm nước ngọt vào ruộng cứu lúa.

Độ mặn giảm, người dân đã chuẩn bị máy bơm sẵn để bơm nước ngọt vào ruộng cứu lúa.

Như Dân trí đã thông tin, tại các xã Kiên Bình, Hòa Điền (huyện Kiên Lương), nước mặn tràn sâu vào nội đồng từ ngày 22/2. Đến ngày 26/2, người dân kéo lên UBND huyện Kiên Lương yêu cầu cán bộ đóng đập kênh 6 ngăn mặn. Cán bộ hứa đóng đập ngày 28/2, tuy nhiên đến sáng 1/3 đập kênh 6 chưa đóng xong.

Người dân bức xúc tiếp tục kéo đến UBND huyện Kiên Lương yêu cầu gặp lãnh đạo huyện này để truy vấn về việc thất hứa với dân làm hàng chục ngàn ha lúa vụ Đông Xuân sắp chết. Tại đây, nhiều người dân bức xúc, yêu cầu cán bộ làm ngay, không "hứa hẹn" nữa mà phải hành động để cứu lúa, cứu dân.

Tiếp thu ý kiến của nhân dân, Phòng Kinh tế hạ tầng đã nhanh chóng có động thái "canh" nước ngọt. Hiện bà con rất vui vì hàng chục ngàn ha lúa vụ Đông Xuân đã thoát “án tử”.

Nguyễn Hành