Vụ đạn lạc găm trúng cổ: "Sau tiếng nổ, cổ tôi túa máu"

(Dân trí) - “Đang nằm nghịch điện thoại trên giường thì bỗng em nghe thấy một tiếng nổ lớn trong phòng, sờ xuống cổ thì thấy đau nhói, máu bắn ra từng tia, ướt đẫm chiếc áo đang mặc...” - nạn nhân bị đạn găm trúng cổ hãi hùng kể lại.


Nạn nhân Thế Anh kinh hãi kể lại khoảnh khắc viên đạn găm trúng cổ.

Nạn nhân Thế Anh kinh hãi kể lại khoảnh khắc viên đạn găm trúng cổ.

Đã hơn hai ngày trôi qua, người dân sống gần nhà bà Nguyễn Thị Hương (40 tuổi, thôn Trung Mường 1, xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng, xôn xao về việc con trai bà là Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1996, đang nằm trong nhà bất ngờ bị đạn lạc găm trúng cổ.

Sáng ngày 1/11, anh Nguyễn Thế Anh (đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 105, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) kể lại: “Vào khoảng 10h sáng ngày 30/10, đang nằm nghịch điện thoại ở trên giường thì bỗng em nghe thấy một tiếng nổ lớn trong phòng, sờ xuống cổ thì thấy đau nhói, máu bắn ra từng tia, ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc.

Quá hoảng hốt em vội lấy tay bịt lấy cổ rồi chạy ra ngoài hô hoán mọi người kêu cứu. May mắn là nhà bà nội em ở ngay cạnh nên em đã chạy sang bảo các chú và bác đưa lên trạm y tế băng bó vết thương.

Ở đây các sĩ bảo vết thương quá sâu nên đã cầm máu tạm thời rồi nói người nhà em đưa lên Bệnh viện 105 ở Sơn Tây, Hà Nội".


Viên đạn xuyên qua mái fibro xi măng

Viên đạn xuyên qua mái fibro xi măng


Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Theo lời Thế Anh, đến Bệnh viện 105, các bác sĩ đưa anh đi chụp phim và xác định trong cổ anh có một viên đạn, nằm ngay cạnh xương bên dưới cổ. Gia đình rất bàng hoàng, không biết viên đạn đó từ đâu ra.

Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, anh Nguyễn Thế Anh được đưa vào phòng phẫu thuật để bác sĩ gắp đạn ra khỏi cơ thể.

Nhớ lại sáng xảy ra vụ sự việc, bà Nguyễn Thị Hương (mẹ nạn nhân) cho biết, bà đang đi làm thì nhận được tin con trúng đạn lạc. Chạy đến bệnh viện, bà thấy con chảy máu nhiều, phải băng bó ở cổ.

Hiện Thế Anh đã ổn định sức khỏe, khoảng 1 tuần nữa sẽ được xuất viện.

Cũng theo anh Thế Anh, ở cách nhà anh không xa, khoảng 10km theo đường chim bay, có một trường bắn.

Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Quyền - Chủ tịch UBND xã Yên Quang - cho biết, ngay sau khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã cử các cán bộ liên quan tới hiện trường để xử lý, đồng thời báo cáo lên cơ quan chức năng.

Theo ông Quyền, đây là trường hợp thứ 3 trên địa bàn xã liên quan đến "đạn lạc". Hai lần trước may mắn không có người bị thương.


ông Ngô Văn Quyền - Chủ tịch UBND xã Yên Quang cho biết đang điều tra nguồn gốc viên đạn.

ông Ngô Văn Quyền - Chủ tịch UBND xã Yên Quang cho biết đang điều tra nguồn gốc viên đạn.

“Hiện tại vẫn chưa có kết luận chính xác về sự việc xảy ra, tuy nhiên, bước đầu xác định được dị vật đó là một viên đạn có kích thước 12,7 ly. Các cơ quan chức năng có liên quan đang khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra để đưa ra kết luận chính xác về sự việc” - ông Quyền thông tin.

Trần Thanh