1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cháy hàng trăm ki-ốt chợ: Tiểu thương cạn nước mắt!

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, ngọn lửa đã thiêu cháy hết hàng hóa, vốn liếng gom góp hàng chục năm trời của hàng trăm tiểu thương. Với 130 ki-ốt bị cháy sạch, hàng chục tỷ đồng đã thành tro.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 20h15 ngày 17/9, một vụ hỏa hoạn bùng phát ở chợ Sơn (thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Đám cháy lan nhanh thiêu rụi hàng trăm ki-ốt trong chợ.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Hương Khê vào sáng ngày 18/9, trong chợ có 600 ki-ốt thì 130 ki-ốt ở đình chính bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng.

Sau vụ hỏa hoạn, ngôi chợ lớn nhất của huyện miền núi Hương Khê trở nên hoang tàn, đổ nát.

Tại đình chính của chợ và một số ki-ốt lân cận, tro muội bám đen khắp nơi, nhiều đám than nóng vẫn còn âm ỉ bốc khói, mùi khét nồng nặc.

Hàng trăm tiểu thương kinh doanh ở chợ vẫn chưa hết bàng hoàng, nhiều người không thể đứng vững trước phần tài sản giờ chỉ còn là đống tro tàn.

Bà Phan Thị Liên (trú thị trấn Hương Khê) là chủ ki-ốt đồ điện vừa khóc, vừa nói: "Vừa rồi tôi gom góp được 100 triệu đồng để mua hàng mới, tính cả hàng cũ trong ki-ốt tôi cũng đến 200 triệu. Gia đình tôi nuôi 5 đứa con ăn học đều trông vào việc buôn bán của tôi. Nợ tiền hàng chưa có trả, giờ cháy hết rồi, mất hết rồi, chúng tôi sống sao đây các chú ơi!".

Cùng hoàn cảnh với bà Liên là bà Cao Thị Nga (trú xã Lộc Yên, Hương Khê) nghe tin cháy chợ, bà chạy vội hơn 10km đến để xem tình hình. "Khi đến nơi tôi muốn lao vào để kéo hàng ra, nhưng đám cháy quá lớn mọi người ngăn tôi lại. Chờ đến sáng khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn tôi chạy để nhặt những gì còn sót lại. Nhưng tất cả đã biến mất trong đám lửa mất rồi, chỉ còn tro tàn, không còn gì nữa" - bà Nga khóc lớn.

Tiểu thương đau xót nhìn tài sản cháy thành đống tro tàn.

Một số hình ảnh ghi lại tại hiện trường vụ cháy vào sáng nay:

Bà Cao Thị Nga (trú xã Lộc Yên, huyện Hương Khê) là người buôn bán hơn 20 năm ở chợ. Bị thiệt hại khoảng 200 triệu đồng trong vụ cháy, bà gào khóc, đau đớn.
Bà Cao Thị Nga (trú xã Lộc Yên, huyện Hương Khê) là người buôn bán hơn 20 năm ở chợ. Bị thiệt hại khoảng 200 triệu đồng trong vụ cháy, bà gào khóc, đau đớn.

Hàng trăm tiểu thương đứng ngoài cổng, đau đớn nhìn vào đống tro tàn trong đình chợ.
Hàng trăm tiểu thương đứng ngoài cổng, đau đớn nhìn vào đống tro tàn trong đình chợ.

Đình lớn chợ Sơn tan hoang trong biển lửa.
Đình lớn chợ Sơn tan hoang trong biển lửa.

Lực lượng cảnh sát PCCC đang dập tắt những ngọn lửa còn sót lại.
Lực lượng cảnh sát PCCC đang dập tắt những ngọn lửa còn sót lại.

Vụ cháy hàng trăm ki-ốt chợ: Tiểu thương cạn nước mắt! - 5

Nhiệt độ cao làm mái tôn và khung thép cháy rụi, đổ sập xuống.
Nhiệt độ cao làm mái tôn và khung thép cháy rụi, đổ sập xuống.

Những mặt hàng nhôm, sắt cũng bị cháy biến dạng.
Những mặt hàng nhôm, sắt cũng bị cháy biến dạng.

Dãy ki - ốt kề bên cũng bị ảnh hưởng bởi vụ đám cháy.
Dãy ki - ốt kề bên cũng bị ảnh hưởng bởi vụ đám cháy.

Công an huyện Hương Khê vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Công an huyện Hương Khê vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Minh Lý