1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Vụ Cát Tường: Tâm thư cảm ơn của người mẹ mất con

(Dân trí) - “Trong nỗi đau khổ thất vọng tột cùng, hai gia đình chúng tôi vỡ òa trong nỗi vui mừng, xót xa và thương cảm. Tuy thân xác con gái tôi không được đầy đủ… Chúng tôi xin cảm ơn các quý cơ quan…” - mẹ của nạn nhân vụ Cát Tường viết tâm thư.

Ngày 6/8/2014, Công an TP Hà Nội đã mời gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường xảy ra ngày 19/10/2013 - tới trụ sở để thông báo kết luận giám định ADN của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Nội dung kết luận nêu rõ có sự trùng khớp ADN giữa mẫu phẩm của người nhà chị Huyền với mẫu phẩm lấy từ thi thể phụ nữ không đầu được phát hiện tại bến đò Văn Đức (Gia Lâm - Hà Nội) ngày 18/7/2014. Điều này khẳng định thi thể phụ nữ không đầu này chính là chị Lê Thị Thanh Huyền.

Thông tin này đã khiến gia đình nạn nhân thấy nhẹ lòng, vì đã ròng rã suốt 9 tháng nay, gia đình lặn lội tìm kiếm thân xác chị mà không có kết quả.
 
Bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ đẻ chị Huyền - chia sẻ: “Nhận thông báo chính thức về kết luận ADN từ Công an Hà Nội, 2 gia đình chúng tôi thấy như trút được gánh nặng. Mặc dù thi thể chưa được nguyên vẹn nhưng cũng an ủi gia đình tôi rất nhiều. Ngay trưa hôm đó gia đình tôi đã đội mưa đi đến nghĩa trang thôn Trung Quan, xã Văn Đức thắp hương cho cháu”.

Bà Hiền cho biết thêm, việc tìm thấy thi thể con gái với bà thực sự là một điều kì diệu, vì theo bà, đã gần 300 ngày trôi qua, nhiều khả năng thi thể sẽ phân hủy hết, rất khó để tìm thấy được.

Ngay sau khi lo xong lễ cầu siêu cho người con gái xấu số, bà Hiền đã soạn một bức tâm thư để gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nơi phát hiện thi thể chị Huyền và những người dân trực tiếp tìm thấy chị hôm 18/7.

Bức tâm thư cảm ơn của bà Hiền

Bức tâm thư cảm ơn của bà Hiền

Chúng tôi xin được đăng toàn bộ nội dung bức tâm thư cảm ơn của bà Hiền:

Thư cảm ơn!

Kính gửi: Viện Khoa học hình sự Bộ Công an

               Công an Thành phố Hà Nội

               Công an huyện Gia Lâm

               Công an Đường thủy

              Chính quyền địa địa phương xã Văn Đức (Gia Lâm – Hà Nội)

Tên tôi là Nguyễn Thị Hiền (68 tuổi, ở Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội), là mẹ đẻ của cháu Lê Thị Thanh Huyền – nạn nhân của vụ thẩm mỹ viện Cát Tường.

Thưa quý cơ quan!

Suốt 9 tháng trời lặn lội tìm kiếm với bao nỗi đau đớn, mong chờ của cả 2 gia đình, ngày 18/7 vừa qua, Công an đường thủy và Công an xã Văn Đức (Gia Lâm – Hà Nội) đã vớt được một thi thể của phụ nữ không có đầu. Khi nhận được tin báo, gia đình tôi đã có mặt ngay tại hiện trường. Tôi đã có linh cảm đó là con gái tôi, vì vậy tôi đã đề nghị cho thử ADN.

Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an và Công an huyện Gia Lâm, các xét nghiệm đã nhanh chóng được thực hiện, và có kết quả với độ chính xác cao nhất. Về phía gia đình, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào kết quả này.

Trong nỗi đau khổ, thất vọng tột cùng, hai gia đình chúng tôi vỡ òa trong nỗi vui mừng, xót xa và thương cảm. Tuy thân xác con tôi không được đầy đủ, nhưng đây đã là một sự an ủi rất lớn cho chúng tôi.

Thay mặt hai gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các quý cơ quan và chính quyền cơ sở tại địa phương đã giúp đỡ, tạo điều kiện để con gái tôi được an nghỉ tại nghĩa trang của thôn nhà.

Hai gia đình chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của nhân dân cả nước, những người đã luôn quan tâm, chia sẻ và động viên gia đình trong nỗi đau đớn, mất mát khôn cùng này.

Nguyễn Dương