Thuê thợ lặn tìm phần thi thể còn thiếu của nạn nhân vụ Cát Tường

(Dân trí) - Sáng nay (9/8), gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân vụ Cát Tường - đã thuê 2 thợ lặn để mò tìm phần thi thể còn thiếu của nạn nhân tại khu vực phát hiện xác trên sông Hồng (bến đò Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội).

Trao đổi với PV Dân trí tại hiện trường, anh Nguyễn Hữu Huy - chồng chị Huyền - cho biết, sáng nay anh và mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Hiền cùng một số bạn bè người thân, đại diện Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), công an xã Văn Đức (Gia Lâm) cùng tiến hành tìm phần đầu của thi thể nạn nhân tại khu vực mố cầu cát đen, thuộc thôn Trung Quan, xã Văn Đức.
 

Anh Huy cho biết: “Hôm nay gia đình tôi thuê 2 thợ lặn mò tìm, trước hết lặn mò bằng phương pháp thủ công, sau đó có thể dùng lưới và rà câu. Gia đình rất hi vọng sẽ tìm được phần thi thể còn thiếu của vợ tôi để mọi người an lòng, vợ tôi nằm xuống cũng được thanh thản”.

Bà Nguyễn Thị Hiền chia sẻ, tìm được thi thể chị Huyền mặc dù không còn nguyên vẹn nhưng cũng đã an ủi gia đình rất nhiều. Sau khi làm lễ cầu siêu cho chị xong, gia đình bà sẽ tập trung tìm kiếm phần còn lại của thi thể. “Gia đình chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và sẽ không bỏ cuộc. Cũng rất mong cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình trong việc tìm kiếm. Gia đình cũng nhận được một số thông tin liên quan, gia đình rất cảm ơn và sẽ cân nhắc từng trường hợp cụ thể”.

Gia đình anh Huy thắp hương làm lễ chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm


Gia đình anh Huy thắp hương làm lễ chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm

Gia đình anh Huy thắp hương làm lễ chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm

2 thợ lặn mò bằng phương pháp thủ công


2 thợ lặn mò bằng phương pháp thủ công

2 thợ lặn mò bằng phương pháp thủ công

Bà Hiền trò chuyện với ông Nguyễn Văn Hậu - trưởng bến đò Văn Đức


Bà Hiền trò chuyện với ông Nguyễn Văn Hậu - trưởng bến đò Văn Đức


Bà Hiền trò chuyện với ông Nguyễn Văn Hậu - trưởng bến đò Văn Đức


Bà Hiền trò chuyện với ông Nguyễn Văn Hậu - trưởng bến đò Văn Đức

Bà Hiền trò chuyện với ông Nguyễn Văn Hậu - trưởng bến đò Văn Đức

Nỗ lực tìm kiếm...

Nỗ lực tìm kiếm...

Thợ lặn hút thuốc giải lao sau mỗi đợt lặn

Thợ lặn hút thuốc giải lao sau mỗi đợt lặn

Anh Huy sốt ruột ngồi ngóng tin trên bờ

Anh Huy sốt ruột ngồi ngóng tin trên bờ


4 đến 5 tiếng quần thảo, mò tìm dưới đáy sông nhưng thợ lặn vẫn chưa thấy gì.


4 đến 5 tiếng quần thảo, mò tìm dưới đáy sông nhưng thợ lặn vẫn chưa thấy gì.


4 đến 5 tiếng quần thảo, mò tìm dưới đáy sông nhưng thợ lặn vẫn chưa thấy gì.

4 đến 5 tiếng quần thảo, mò tìm dưới đáy sông nhưng thợ lặn vẫn chưa thấy gì.

Nguyễn Dương