1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ bé trai bỏ nhà đi 22 ngày: Đạp xe tới Vũng Tàu, nhặt ve chai kiếm sống

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Bị mẹ la mắng vì vết trầy xước trên tay, em Đ. trốn khỏi nhà, đạp xe đạp xuống Vũng Tàu xin cơm ăn, nhặt ve chai sống qua ngày.

Tối 21/4, bà Ngũ Thị Phương Dung (36 tuổi, quận Bình Tân) cho biết đã tìm thấy con trai là em N.T.H.Đ. (13 tuổi) bỏ nhà đi và mất liên lạc với gia đình hơn 20 ngày. 

Theo bà Dung, một người dân ở TP Vũng Tàu xem tin tức trên báo chí và phát hiện bé trai có nhận dạng giống với cháu Đ. nên gọi điện báo gia đình.

Vụ bé trai bỏ nhà đi 22 ngày: Đạp xe tới Vũng Tàu, nhặt ve chai kiếm sống - 1

Con trai bỏ nhà đi, bà Dung in tờ rơi dán khắp nơi để tìm kiếm (Ảnh: H.T).

Sau khi nghe mô tả, bà Dung xác định đúng là con trai của mình nên trình báo với Công an quận Bình Tân và cùng người thân xuống Vũng Tàu để đưa cháu Đ. trở lại TPHCM.

"Hai mẹ con gặp nhau vui mừng khôn xiết. Sức khỏe và tâm lý của cháu đều ổn định. Bé nói là sau khi rời nhà đã đạp xe xuống Vũng Tàu, xin ở lại nhà một người dân khoảng 2 tuần, xin cơm nước và nhặt ve chai kiếm sống", bà Dung cho hay.

Như Dân trí thông tin, trưa 28/3, bà Dung thấy cháu Đ. từ trường học trở về nhà, trên tay có vết trầy xước nên bà gặng hỏi, nói lớn tiếng.

Sau đó, bà Dung yêu cầu con nghỉ học buổi chiều nhưng cháu Đ. không đồng ý. Trong lúc bà Dung lên gác, cháu Đ. lấy xe đạp, bỏ đi.

Lo lắng sự an toàn của con, bà Dung đến trụ sở công an trình báo, nhờ hỗ trợ tìm kiếm.