DNews

Vụ 4 mẹ con tử vong do tai nạn ở Hà Nội: Tiếng khóc xót thương từ tang gia

Trần Thanh Nguyễn Hải

(Dân trí) - Nhắc về các cháu nội, đôi mắt ông Thành như càng đẫm lệ vì xót thương bởi hiện thực quá đau đớn. Mới hôm qua, ông còn bế các cháu trên tay, mà hôm nay ông đã phải ôm di ảnh 3 người cháu nội.

Vụ 4 mẹ con tử vong do tai nạn ở Hà Nội: Tiếng khóc xót thương từ tang gia

"Đầu bạc tiễn đầu xanh"

Sáng 17/7, gia đình ông Nguyễn Trọng Thành (62 tuổi, ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) chìm trong tang thương. Một ngày trước người con dâu 32 tuổi cùng 3 cháu nội của ông không may gặp nạn và mãi không thể trở về.

Ngồi thất thần trong căn nhà mái ngói cấp 4 lụp xụp, ông Thành đau đớn nói: "Sau khi công an khám nghiệm, làm các thủ tục xong, sáng nay, 4 mẹ con được đưa đi hỏa táng tại huyện Ba Vì, dự kiến chiều nay gia đình sẽ tổ chức an táng cho các cháu".

Vụ 4 mẹ con tử vong do tai nạn ở Hà Nội: Tiếng khóc xót thương từ tang gia - 1

Nhắc về các cháu nội, đôi mắt ông Thành đỏ hoe vì hiện thực quá đau đớn (Ảnh: Trần Thanh).

Ông Thành kể, gia đình ông có 4 người con, 14 năm trước, anh T. (34 tuổi, con trai của ông, gia đình nhờ giấu tên) lập gia đình và lấy chị Nguyễn Thị H. (ở huyện Hoài Đức). Sau 14 năm chung sống, anh T. và chị H. có với nhau 3 người con, trong đó bé nhỏ nhất năm nay 9 tuổi.

Sau khi lấy nhau, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh T. và chị H. sống chung với bố mẹ chồng. Nhờ vay mượn bạn bè, vợ chồng chị H. xây được căn nhà 2 tầng, rộng khoảng 30m2 ngay sát với bố mẹ chồng. Song hai vợ chồng chị H. ở tầng 2 còn tầng 1 để cho người em trai của anh T. sinh sống.

"Cách đây 1 năm, con trai tôi chơi bời theo chúng bạn nên bị nghiện, kinh tế phải nhờ vào hết con dâu. May mắn cho gia đình là cháu H. ngoan ngoãn, biết chăm lo cho con cái", ông Thành tâm sự.

Nhắc về các cháu nội, đôi mắt ông Thành lại đỏ hoe vì hiện thực quá đau đớn. Ông nói: "Mấy cháu tôi ngoan lắm, đứa út 9 tuổi rất hiếu động và hiếu thảo với ông bà. Hàng ngày tôi đều đưa các cháu đi học, nhưng giờ đây không còn ai nữa rồi...", ông Thành khóc nghẹn.

Vụ 4 mẹ con tử vong do tai nạn ở Hà Nội: Tiếng khóc xót thương từ tang gia - 2

Căn nhà mái ngói lụp xụp mà gia đình ông Thành sinh sống (Ảnh: Trần Thanh).

Do tuổi cao, sức yếu, ông Thành còn mắc thêm bệnh tiểu đường nên công việc bảo vệ của ông không còn duy trì được lâu. 

Trong sáng nay, nhiều người thân, hàng xóm đến nhà phụ giúp công việc và chia sẻ nỗi đau mất người thân với ông. Người dân cho biết, việc cả 4 mẹ con chị H. ra đi đột ngột khiến cả xóm bàng hoàng. Các cháu còn quá nhỏ, cộng với hoàn cảnh gia đình H. cũng rất đặc biệt và khó khăn.

"Bà sẵn sàng đổi tính mạng để các cháu được sống"

Nhớ lại thời điểm nhận tin con dâu và các cháu gặp nạn, bà Nguyễn Thị Sử (59 tuổi), mẹ chồng chị H. giọng nghẹn ngào, gạt ngang nước mắt kể, khoảng 14h ngày 16/7, bà nhận được tin báo của Công an xã Tân Lập về việc con dâu và các cháu gặp nạn ở huyện Hoài Đức.

Đầu dây bên kia vừa tắt máy, bà Sử chạy vào nhà vơ vội được 4-5 bộ quần áo bỏ vào chiếc túi nilon rồi chạy ra trụ sở UBND xã Tân Lập.

Vụ 4 mẹ con tử vong do tai nạn ở Hà Nội: Tiếng khóc xót thương từ tang gia - 3

Bà Sử khóc nghẹn khi nhắc về 4 người thân đã ra đi mãi mãi (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Ra đến xã, chú công an ở đây chỉ bảo con tôi bị tai nạn rồi hướng dẫn xuống Hà Nội. Trên đường đi, lòng tôi như lửa đốt nhưng không biết các cháu, con dâu đã mất. Đến nhà tang lễ, tôi đau đớn lắm, mọi thứ sụp đổ vì con, cháu không còn", bà Sử khóc nghẹn.

Sau khi được người thân động viên, bà Sử cố gắng trấn tĩnh và xin đưa thi thể con, cháu về nghĩa trang ngay trong đêm để gia đình lo các thủ tục tang lễ.

Nhắc đến 3 cháu nội, bà Sử lạc giọng kể, cháu gái lớn Nguyễn Kim A. (13 tuổi) hàng ngày rất chăm chỉ, ra dáng chị trong nhà. Mỗi khi đi học về sớm, cháu Kim A. thường phụ giúp ông bà nấu cơm, chăm các em.

Còn cháu Nguyễn Thị Trà M. (11 tuổi) học rất giỏi, vào chiều tối thường ngồi kể chuyện cho ông bà nghe.

Vụ 4 mẹ con tử vong do tai nạn ở Hà Nội: Tiếng khóc xót thương từ tang gia - 4

Bà Sử ôm di vật của các cháu (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Cháu S. (Nguyễn Trọng S., 9 tuổi) sạch sẽ lắm, lại rất thương ông bà. Mấy hôm nay các cháu cứ hỏi bà ơi con đường nào là đường dài nhất, vậy mà nay các cháu ra đi mãi, chẳng có đường về. Người làm bà như tôi sẵn sàng đánh đổi tính mạng để các cháu được sống, các cháu mất đột ngột quá, đau đớn quá", bà Sử ôm chặt di vật của 3 người cháu nội gào khóc trong tuyệt vọng.

Địa phương chưa bao giờ xảy ra vụ việc nào thương tâm như vậy!

Trao đổi với phóng viên Dân trí, về hoàn cảnh gia đình của chị H., đại diện UBND xã Tân Lập (huyện Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, sau khi nhận tin báo 4 mẹ con chị H. gặp tai nạn tử vong, các ban ngành địa phương có mặt tại hiện trường để cùng gia đình thực hiện các thủ tục pháp lý.

Sau đó, địa phương hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số.

Đến nay, địa phương đã quyên góp, giúp đỡ gia đình nạn nhân tổng số tiền 26 triệu đồng.

"Thời điểm 4 mẹ con gặp nạn, chồng chị H. đang đi cai nghiện tại huyện Ba Vì. Nhiều năm qua, chị H. là lao động chính trong nhà, chăm sóc, nuôi dưỡng các con", đại diện UBND xã Tân Lập nói.

Vụ 4 mẹ con tử vong do tai nạn ở Hà Nội: Tiếng khóc xót thương từ tang gia - 5

Hiện trường khu vực xảy ra vụ tai nạn khiến chị H. cùng 3 người con nhỏ tử vong (Ảnh: Công an cung cấp).

Ông Nguyễn Viết Đan, cụm trưởng cụm 10, xã Tân Lập (huyện Đan Phượng), chia sẻ, vợ chồng chị H. có điều kiện kinh tế rất khó khăn. Nhiều năm qua, chị H. là lao động chính trong nhà, chồng chị không phụ giúp được nhiều.

Để có tiền trang trải cuộc sống, chị H. phải làm nhiều công việc, thường xuyên đi lại giữa nhà ngoại ở huyện Hoài Đức và nhà nội tại xã Tân Lập (huyện Đan Phượng).

Ông Đan đánh giá, chị H. là người hiền lành, chịu khó, được mọi người quý mến.

"Chiều qua nghe tin mấy mẹ con chị ấy gặp nạn chúng tôi rất ngỡ ngàng, đau xót. Địa phương chưa bao giờ xảy ra vụ việc nào thương tâm như vậy. Bao nhiêu năm nuôi con khôn lớn, chỉ trong giây lát tất cả về với cát bụi, quá đau đớn, không biết phải diễn tả như thế nào", ông Đan buồn bã nói.

Ngày 17/7, nguồn tin của phóng viên cho biết, tối 16/7, tài xế Đoàn Văn L. (SN 1986, ở Cao Bằng) đã tới Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội, trình diện.

Tài xế L. là người điều khiển ô tô tải Howo biển kiểm soát 88H-288.xx gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong vào ngày 16/7, tại ngã tư giao cắt giữa tuyến đường DH05 với tuyến đường Ba Chàng, thuộc địa bàn xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức.

Qua khám nghiệm hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với tài xế L., cảnh sát xác định tài xế dương tính với ma túy, xe chở quá tải 74%.