1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 2 nữ sinh “mất tích”: Trốn nhà đi tìm việc làm?

(Dân trí) - Tối 28/12, hai nữ sinh Ngân và Huyền về đến nhà và được người nhà đưa đến cơ quan công an trình diện sau gần một tuần “mất tích”.

Ban đầu 2 nữ sinh này cho biết, trưa 23/12, khi đi học có ghé quán nước uống ly trà sữa rồi ngủ luôn lúc nào không hay biết. Khi tỉnh dậy thì phát hiện mình trong một căn nhà hoang nên rất hoảng sợ. Cả 2 tìm được đường lớn và ngủ trước ghế đá của người dân và hoàn toàn không biết ở đâu.

Được cán bộ điều tra vận động, 2 nữ sinh này mới thừa nhận là do muốn tìm việc làm nên đã gửi xe đạp ở bệnh viện thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) rồi đón xe khách lên TP Hồ Chí Minh, đến nhà người quen, sau đó đi thuê phòng trọ ở để đi tìm việc làm. Khi cả 2 chưa tìm được việc làm thì thấy báo chí đăng thông tin gia đình trình báo mất tích. Sợ cha mẹ lo lắng, hai cháu đã bán đôi bông tai lấy tiền đón xe về nhà.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, bà Phạm Thị Thảo (SN 1976, ngụ phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) có đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng và báo chí về việc mất tích của cháu Nguyễn  Ngọc Ngân (con bà Thảo, SN 2000, học sinh lớp 10 trường THPT Bình Minh) và đứa cháu Nguyễn Thị Kim Huyền (SN 2001, học sinh lớp 9 trường THCS Đông Bình).

Theo người nhà 2 nữ sinh này, chiều ngày 23/12 gia đình nhận được thông tin cả 2 không đến trường nên tá hỏa đi tìm nhưng không thấy. Sau đó gọi điện thì phập phù, có lúc có thanh niên lạ nghe máy nói đang ở TPHCM.

Đến tối 28/12, cả 2 nữ sinh này trở về nhà nhưng hỏi gì cũng không nói, sau đó người nhà đưa đến cơ quan công an trình diện thì hai cháu có lời khai như trên.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng xảy ra trường hợp nữ sinh “mất tích” tương tự. Ngày 13/12, gia đình ông Nguyễn Thanh Hải (34 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đến cơ quan công an xã trình báo về việc ngày 10/12, em Nguyễn Thị Ngọc T. (16 tuổi, con gái anh Hải) đến trường để học nhưng không thấy về. Vụ việc ngay sau đó được công an tiến hành xác minh, điều tra.

Điều đáng nói, trong thời gian cháu T. “mất tích” người nhà liên tục nhân được điện thoại đòi tiền chuộc với giá 30 triệu đồng rồi sau đó giảm xuống còn 25 triệu rồi 10 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, cô ruột T. cho biết: “Lúc đó gia đình nói nghèo quá không có tiền và báo cơ quan công an thì khoảng 7 ngày sau cháu T. về nhà vào lúc nửa đêm”.

Sau khi trở về ai hỏi gì cháu T. cũng nói không nhớ mà chỉ nói đang nợ 20 triệu đồng tiền mua quần áo, mua vé máy bay… Hiện cháu T. đã nghỉ học, người đờ đẫn nên được ông bà nội đưa đi trị bệnh một thời gian.

Minh Giang