Vụ 2 mẹ con tử vong khi du lịch Đà Nẵng: Thêm một trẻ ở cùng khách sạn tử vong

(Dân trí) - Người nhà của cháu N.M.K (3 tuổi) cho biết, cháu tử vong vào lúc 2h sáng 16/9 tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP. Đà Nẵng. Trước đó, vào tối 15/9, cháu cùng bà nội từ khách sạn H. (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) - nơi gia đình du khách có hai người chết, một người nguy kịch cùng lưu trú - nhập viện tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. Khách sạn này dán thông báo tạm đóng cửa để sửa chữa hôm 19/9.

Khách sạn H. - nơi cháu K. cùng bà nội ở trước khi nhập viện cũng là nơi gia đình du khách có hai người chết, một người nguy kịch lưu trú cùng ngày
Khách sạn H. - nơi cháu K. cùng bà nội ở trước khi nhập viện cũng là nơi gia đình du khách có hai người chết, một người nguy kịch lưu trú cùng ngày

Ngày 20/9, Trung tâm Y tế Sơn Trà xác nhận thông tin, tối 15/9, Trung tâm tiếp nhận cháu N.M.K. (3 tuổi) cùng bà nội là N.T.X (70 tuổi) nhập viện trong tình trạng có triệu chứng nôn mửa, đau bụng. Cháu K. sau đó đã được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP. Đà Nẵng điều trị vào tối cùng ngày.

Đến gần 2h sáng hôm sau (16/9) cháu K. đã tử vong tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi. Bệnh sử gần nhất theo lời của bà X., bà nội cháu K. thì trong chiều 15/9, hai bà cháu có ăn bánh bao mua ở hàng rong gần khách sạn H.

Trao đổi với PV, TS.BS. Trần Thị Hoàng - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP. Đà Nẵng cho biết: Cháu N.M.K. (3 tuổi) được chuyển từ Bệnh viện Sơn Trà vào khoảng gần 22h tối 15/9. Cháu K. nhập viện trong tình trạng buồn nôn, không mất nước, các chỉ số sinh hoá bình thường. Cháu được nhập viện điều trị tại khoa Nhi Tiêu hoá và được chẩn đoán là bị viêm dạ dày ruột cấp. Bệnh này là khá phổ biến ở trẻ em, nguyên nhân do vi rút hoặc ký sinh trùng có thể lây qua thức ăn hoặc đồ vật nhiễm bẩn.

Đến 23h tối 15/9, cháu K. vẫn vẫn tỉnh táo, uống được ít sữa. Đến 1h sáng 16/9 thì cháu nôn nhiều, phát hiện trong đường thở có dịch sữa, làm trẻ bị tắc nghẽn đường hô hấp và tử vong. “Khó nói là cháu bé có bị ngộ độc thực phẩm hay không vì không có cơ sở dịch tễ, và triệu chứng tình trạng sức khoẻ của bệnh nhi thì có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau” - TS.BS Trần Thị Hoàng nói.

Trao đổi với PV, chị P., mẹ của cháu N.M.K (3 tuổi), hiện đang ở tại phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết, chiều tối 15/9, cháu K. cùng bà nội là bà N.T.X (60 tuổi) nhập viện tại Bệnh viện Sơn Trà so có triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy nhẹ. Trước đó, hai bà cháu có ăn bánh bao của hàng rong ngoài đường. Sau đó, cháu K. được chuyển sang bệnh viện Phụ sản - Nhi vào tối cùng ngay, đến khoảng gần 2h sáng hôm sau (16/9) thì cháu mất.

Theo người nhà cho biết, bà nội cháu K. ở Hà Nội vào Đà Nẵng trông cháu đang ở cùng bố mẹ ở phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Hôm xảy ra sự việc, cháu đi cùng bà nội được bố đưa đến ở khách sạn H. để nghỉ ngơi cuối tuần.

Sau khi cháu K. mất, phía công an quận Liên Chiểu có đến làm việc với gia đình, do khách sạn nơi cháu K. và bà nội ở trước khi nhập viện là khách sạn H. trên đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) - là nơi có gia đình anh V. cùng lưu trú cùng ngày và gặp nạn. Gia đình cháu K. và gia đình bệnh nhân V. không quen biết gì nhau.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, sáng 16/9 (cùng ngày cháu K. mất tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi), bệnh nhân Đ.N.V (SN 1989) được chuyển từ Bệnh viện Hoàn Mỹ sang Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng suy hô hấp tuần hoàn cấp, tổn thương đa cơ quan và có dấu hiệu ngưng tim. Vợ và con của bệnh nhân V. trước đó đã tử vong khi nhập viện điều trị ở Bệnh viện Hoàn Mỹ. Thông tin ban đầu được biết, bé trai, con của bệnh nhân V. đã tử vong trước khi nhập viện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, và vợ của bệnh nhân V. tử vong 2 giờ sau đó. Gia đình bệnh nhân V. đi cùng đoàn du khách du lịch đến Đà Nẵng và lưu trú tại khách sạn K.

Khánh Hiền