Thừa Thiên - Huế:

Vô vọng tìm kiếm 4 ngư dân mất tích trên biển

(Dân trí) - Đã 1 ngày kể từ khi 4 ngư dân xã Phú Diên bị mất tích gần bờ biển thuộc mũi Chân Mây Đông, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, mọi nỗ lực tìm kiếm càng đi đến hồi vô vọng khi không có dấu hiệu nào cho thấy 4 người này còn sống.



Vô vọng tìm kiếm 4 ngư dân mất tích trên biển - 1
Người thân mệt mỏi ngóng nạn nhân
 

Băng qua những trận mưa kèm gió lạnh cắt cả da, đi gần 80km vượt qua núi Chân Mây, sáng nay chúng tôi đã về đến điểm dựng lều tạm phía lưng chừng núi nhìn xuống mũi Chân Mây Đông của bộ đội Biên phòng Cảnh Dương.

 

Khoảng 20 chục người thân của 4 ngư dân mất tích trèo xuống núi tìm kiếm dưới trong những ghềnh đá dọc theo bãi biển từ mũi Chân Mây Đông đến bãi tắm Lăng Cô dài hơn 20km. Hy vọng càng trở nên mong manh khi đã 24 giờ qua, biển vẫn động dữ dội, tàu ứng cứu của biên phòng chưa thể ra khơi cũng như khả năng đưa người nhái tìm kiếm là không thể vì sóng quá lớn.

 

Cùng với các anh em ngư dân là 35 chiến sĩ đồn biên phòng Cảnh Dương chia ra nhiều tốp nhỏ đi quanh đường đèo, đường biển ngóng mắt dõi theo những cơn sóng lớn bạc đầu. Gần 100 người ở thôn Phương Diên đã vượt đèo núi đến phụ thêm vào tìm kiếm hàng xóm. Chưa ai ngủ được một phút nào kể từ tối qua.
 
Vô vọng tìm kiếm 4 ngư dân mất tích trên biển - 2
Các chiến sĩ dựng lều tạm trên sườn núi, tập trung hết sức lực để tìm kiếm nạn nhân

 

Anh Trần Tân, em ruột ngư dân Trần Nê thất vọng nói “Tui đến từ tối qua, ra bãi biển tìm gọi anh cho đến sáng nhưng không thấy đâu. Khả năng có thể anh đã chết vì sóng quá to đã đánh anh vào ghềnh đá. Tui chỉ biết chờ đợi và cầu nguyện cho biển trả lại xác anh mà thôi”.

 

Anh Nguyễn Thanh Phong, con trai út lão ngư Nguyễn Thanh Câu mắt đỏ hoe: “Em nghe tin dữ tối qua, từ Nghệ An em đi thẳng ra đây chân như khuỵu xuống vì trước mắt mình là biển trắng xóa. Cả nhà em dưới quê ngất lên ngất xuống. Cha ơi, hãy về đây với con cha ơi…”.

 

Ngư dân Nguyễn Duân may mắn bơi được vào bờ đã được các chiến sĩ biên phòng tìm thấy, đưa về trạm xá cấp cứu, sáng nay đã lên xe cấp cứu về quê điều trị.

 

Thiếu úy Lê Phước Nam, đồn biên phòng Cảnh Dương cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy ghe bị chìm ở bãi biển Lăng Cô, trên chiếc ghe 24 mã lực chỉ có một máy định vị. Trước khi lên bệnh viện, ngư dân Duân đã kể lại: ghe không vào được cảng Chân Mây do sóng quá lớn nên đã đi dọc bờ biển vào phía Nam. Tại mũi Chân Mây Đông, nhiều con sóng cao quá đầu đã đánh thuyền chìm vào 11h30 trưa 16/12. Bơi đến bờ vào lúc 15h30 nhìn lại đã không thấy 4 anh em”.
 
Vô vọng tìm kiếm 4 ngư dân mất tích trên biển - 3

Tất cả đều hy vọng một phép màu...

 

Trong sáng 17/12, Phó Bí thư tỉnh ủy Trần Thanh Bình, đại tá Nguyễn Văn Lưu, chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và ông Phan Thanh Hùng, chánh văn phòng BCH PCLB - TKCN đã đến hiện trường tìm kiếm động viên tinh thần và ủng hộ tiền cho gia đình 5 ngư dân vượt qua khó khăn ban đầu.

 

Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục trong 3 ngày tới. Lương khô, nước sạch đã được vận chuyển tới lều tạm. Các chiến sĩ và người thân vẫn ngóng trông từng phút giây. Do thời tiết quá xấu nên phương pháp tìm kiếm được áp dụng khả dĩ vẫn là tìm xung quanh đường bờ biển.

 

 

Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, vào lúc 14h30 chiều 17/12, lực lượng bộ đội đã tìm thấy xác ngư dân Trần Trương bị sóng đánh vào bờ cách biển Lăng Cô 10 hải lý về phía Nam. Hiện người nhà đã đưa ngư dân xấu số về Phú Diên khâm liệm. Được biết gia đình ông có 7 người con, gia cảnh khó khăn và một mẹ già yếu.

 

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những diễn biến mới nhất.

 

Bài, ảnh: Đại Dương