1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Cần Thơ:

Vô cớ ném gạch chết người, lĩnh án tù chung thân

(Dân trí) - Đêm 17/9/2008, anh Trường rẽ nhầm xe máy vào một con hẻm. Khi anh quay đầu xe đi ra thì bị một đám thanh niên đang ngồi nhậu ném gạch dẫn đến tử vong.

Ngày 25/2, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với hai bị can: Nguyễn Thành Công (SN 1987) và Nguyễn Thành Trung (SN 1987), cùng ngụ ở phường An Hội, quận Ninh Kiều.

 

Kết thúc phiên xử, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thành Công và Nguyễn Thành Trung mức án tù chung thân về tội giết người. Ngoài ra, hai bị cáo còn phải liên đới trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại trên 64 triệu đồng.

 

Theo cáo trạng, vào đêm 17/9/2008, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Thành Trung cùng một số đối tượng tổ chức nhậu tại hẻm 18/9, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 18/9, anh Lê Tấn Trường điều khiển xe môtô, phía sau chở anh Trần Chí Tín, chạy vào hẻm này. Do nhầm đường nên anh Trường cho xe quay lại.

 

Thấy vậy, Công hỏi vì sao hai anh lại vào đây. Không “ưng” câu trả lời của anh Tín, Công dùng gạch ném trúng đầu anh Trường khiến anh này mất thăng bằng tông xe vào hàng rào bên trái hẻm. Công tiếp tục chọi một viên gạch nữa về phía anh Trường. Anh Trường ngã xuống và bị xe đè lên người; anh Tín té ngã kế bên, cả hai đều bất tỉnh.

 

Lúc này, Nguyễn Thành Trung lại cầm hai viên gạch chạy tới đập vào đầu, chân anh Trường, sau đó quay sang dùng chân đạp vào vai anh Tín, đạp vào tay anh Trường. Sau đó, Trung, Công cùng đám bạn bỏ đi.

 

Một lúc sau, anh Tín tỉnh dậy thấy bạn chảy máu nhiều thì hoảng sợ bỏ chạy về nhà. Đến khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Hoàng S. và H - hai người bạn của anh Trường đi đến, thấy anh Trường nằm bất tỉnh liền báo cho gia đình đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện. 

 

Nhật Trường