1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Cần Thơ:

Vinh danh Liên đội anh hùng

(Dân trí) - Sáng nay 26/7, nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2011), Đoàn TNCSHCM TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu AHLLVTND do Chủ tịch nước phong tặng cho Liên đội 1-tuyến đường 1C Thanh niên xung phong Tây Nam Bộ.

Liên đội 1- tuyến đường 1C Thanh niên xung phong (TNXP) Tây Nam Bộ được thành lập từ tháng 4/1967. Đơn vị này được hình thành từ Đại đội Nguyễn Việt Khái (Cà Mau), 1 Đại đội Tây Đô (Cần Thơ), 1 Đại đội Hòn Đất (Kiên Giang), 1 Đại đội Mai Thanh Thế (Sóc Trăng) và gần 50 lực lượng của Vĩnh Long, Trà Vinh với tổng quân số gần 800 người; trong đó có 2/3 là nữ, có tuổi đời từ 16-20 tuổi.
 
Vinh danh Liên đội anh hùng - 1

Những vòng tay nghĩa tình đồng đội của các chiến sĩ TNXP Tây Nam Bộ sau gần 30 năm xa cách

 

Cùng với đoàn 195 hậu cần Quân khu 9, Liên đội 1 TNXP Tây Nam Bộ nhận nhiệm vụ tuyến đường 1C trải dài từ Sóc Chuốt, Túc Mía (Campuchia) về kinh Vĩnh Tế, Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất, Cái Sắn, Ba Đình qua sông Cái Lớn về đến Cà Mau.

 

Trong suốt 8 năm bám trụ trên tuyến đường 1C này, Liên đội 1 TNXP Tây Nam Bộ đã đưa rước hơn 2 vạn lượt cán bộ, bộ đội, thương binh ngược xuôi từ Trung ương đến các tỉnh Tây Nam Bộ; Vận chuyển hơn 13.000 tấn vũ khí cùng hàng ngàn tấn lương thực, thuốc men, tiền bạc phục vụ chiến trường trong giai đoạn quyết liệt nhất của cuộc chiến; đánh hơn 200 trận với quân viễn chinh Mỹ, lực lượng trù bị của phủ Tổng thống, các sư đoàn 9, 21 và các đơn vị bảo an của chính quyền Sài Gòn; loại khỏi vòng chiến đấu 3.000 tên giặc, bắn rơi 5 máy bay, bắn cháy 8 xe tăng và 14 tàu chiến.

 

Ông Nguyễn Duy Quờn- Trưởng Ban liên lạc khu Đoàn Thanh niên Tây Nam Bộ, cho biết Liên đội 1 TNXP Tây Nam Bộ còn thực hiện những cuộc phá vây hàng mấy tháng trời ở Tám Ngàn, vườn chuối An Ninh, Gọc Xây, MoSo, Hòn Đất… để chuyển, giữ hàng, tải thương, để thông tuyến bảo tồn lực lượng. “800 con người nhỏ nhắn, đầu trần chân đất, đói khát bệnh tật phải đương đầu với một vạn tên Mỹ ngụy được trang bị hiện đại nhưng lực lượng chúng tôi vẫn quyết không lùi bước”- ông Quờn bồi hồi nhớ lại.

 

Song, chiến tranh nào cũng có những mất mát hy sinh, 399/800 chiến sĩ của Liên đội 1 TNXP Tây Nam Bộ đã anh dũng hy sinh; 270 người khác bị thương qua những cuộc phá vây, đủ thấy mức độ ác liệt, sức chịu đựng và khí phách của Liên đội 1 TNXP anh hùng.
 
Vinh danh Liên đội anh hùng - 2
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Hùng Dũng- PCT UBND TP.Cần Thơ (ngoài cùng bên phải) trao danh hiệu AHLLVTND cho Liên đội 1- tuyến đường 1C TNXP Tây Nam Bộ

 

Theo ông Quờn, những năm qua, Ban liên lạc khu Đoàn Thanh niên Tây Nam Bộ đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau, Kiên Giang tìm kiếm quy tập được 186 hài cốt liệt sĩ TNXP nằm rải rác ở tuyến đường 1C để đưa về nghĩa trang. Ban liên lạc còn tổ chức cho những TNXP còn sống đi thăm Hà Nội; vận động 1,5 tỷ đồng xây dựng 50 căn nhà cho những TNXP gặp khó khăn; chuẩn bị tiến tới xây dựng tượng đài TNXP Tây Nam Bộ ở TP.Cần Thơ.

 

Ghi nhận những công lao to lớn ấy, ngày 30/1/2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký Quyết định số 163/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu AHLLVTND cho Liên đội 1- tuyến đường 1C TNXP Tây Nam Bộ. Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng có Quyết định số 164/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu AHLLVTND cho Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đẹp là Trung đội trưởng (Đại đội Nguyễn Việt Khái 3) đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu. Được biết, vào năm 2008, Chủ tịch nước cũng đã có Quyết định truy tặng danh hiệu AHLLVTND cho Liệt sĩ Võ Hồng Láng là Tiểu đội trưởng, (Trung đội 3, Đại đội Nguyễn Việt Khái 2).

 

Trong ngày đón nhận danh hiệu của Chủ tịch nước phong tặng hôm nay 26/7, những TNXP anh hùng ngày xưa giờ tóc đã bạc nhưng ai cũng mạnh khỏe. Ông Võ Văn Thiểu (64 tuổi, ngụ Cà Mau) cho biết, ông rất xúc động khi được mời về dự lễ đón nhận danh hiệu AHLLVTND. “Có những đồng đội đã 30 năm nay mới gặp lại, còn niềm vui nào hơn thế nữa. Chúng tôi bày tỏ lòng tri ân đến những đồng đội đã hy sinh, cùng đón nhận niềm vinh dự này trong ngày kỷ niệm Thương binh liệt sĩ hết sức ý nghĩa”- ông Thiểu nói.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hùng Dũng- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ, bày tỏ: “Trong cuộc chiến tranh cam go và khốc liệt, lực lượng TNXP Tây Nam Bộ được thành lập và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Khu Ủy miền Nam đã làm nên nhiều chiến công hiển hách; trong đó có Liên đội 1 đã tạo nên con đường 1C huyền thoại. Đây là con đường huyết mạch thứ 2 sau con đường trên biển nổi danh với “Tàu không số” nhằm đảm bảo chi viện cho chiến trường miền Nam tạo nên yếu tố quyết định thắng lợi cho cách mạng Việt Nam nói chung, chiến trường miền Nam nói riêng”.
 
Vinh danh Liên đội anh hùng - 3
Có những cái bắt tay rất chặt…

 

“Việc phong tặng danh hiệu AHLLVTND cho Liên đội 1 TNXP Tây Nam Bộ là hoàn toàn xứng đáng. Việc phong tặng danh hiệu này không chỉ ghi nhận công lao của Đảng và Nhà nước đối với Liên đội 1 TNXP Tây Nam Bộ mà còn góp phần giáo dục cho cán bộ, Đoàn viên, nhân dân, lực lượng vũ trang và đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc”- Phó Chủ tịch TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng nhấn mạnh.

 

Huỳnh Hải