Việt Nam tìm kiếm, giải cứu cô gái Quảng Trị bị bán sang Myanmar làm vợ

Thái Anh

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đang tìm cách liên lạc với cô gái Quảng Trị được cho là bị bắt cóc, bán sang Myanmar làm vợ với giá 150 triệu.

Chiều 14/1, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cung cấp thông tin cụ thể về trường hợp một cô gái Quảng Trị được cho là bị bắt cóc sang Myanmar làm vợ.

Cụ thể, theo bà Hằng, ngày 13/1, Cục lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã nhận được công văn của Sở Ngoại vụ Quảng Trị đề nghị hỗ trợ đưa 1 công dân của địa phương, được cho là đang ở bang Shan của Myanmar, về nước.

Việt Nam tìm kiếm, giải cứu cô gái Quảng Trị bị bán sang Myanmar làm vợ - 1
Cô gái Quảng Trị được cho là bị bắt cóc, bán sang Myanmar với giá 150 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được đề nghị của Quảng Trị, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo cơ quan đại diện ngoại giao ở Myanmar liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và tìm cách liên hệ, trao đổi trực tiếp với công dân nói trên, tìm hiểu tình hình sức khỏe, tình trạng an toàn và nguyện vọng của công dân, để có thể phối hợp với các cơ quan trong nước thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về trường hợp này với Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar.

Trước đó, ngày 13/1, lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan này đã nhận được đề nghị của UBND huyện Gio Linh về việc xử lý đơn của bà Bùi Thị Thu (45 tuổi, trú tại xã Gio Sơn) trình báo con gái B.T.T (27 tuổi) bị lừa bán sang Myanmar làm vợ.

Ông Khôi cho hay, Sở sẽ gửi văn bản đề nghị Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) can thiệp, xác minh vụ việc. Nếu đúng sự thật, Bộ Ngoại giao sẽ có biện pháp đưa nạn nhân, người cần giúp đỡ về nước.

Bà Thu có đơn trình báo với Công an huyện Gio Linh về con gái bà rời Quảng Trị vào TPHCM ngày 24/7/2020 và mất liên lạc từ ngày 7/9/2020.

Ngày 29/11/2020, một tài khoản Facebook đăng thông báo B.T.T đã bị lừa bán sang Myanmar với giá 150 triệu đồng cho một người đàn ông. Liên lạc với chủ tài khoản Facebook, bà Thu được biết người này đã "kêu gọi" một số người bạn góp tiền chuộc T., đưa đến ở tạm một khách sạn tại bang Shan (Myanmar) và yêu cầu bà Thu chuyển tiền cho người này.

Hiện, bà Thu không còn liên lạc được với người này nữa. Trong khi đó, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa lần ra tung tích cô gái được trình báo bị lừa bán sang Myanmar. Công an huyện Gio Linh khuyến cáo bà Thu không chuyển tiền theo yêu cầu của chủ tài khoản Facebook kia.

Hỗ trợ cô gái miền Tây ôm con nhảy lầu ở Hàn Quốc

Việt Nam tìm kiếm, giải cứu cô gái Quảng Trị bị bán sang Myanmar làm vợ - 2
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin về nhiều hoạt động bảo hộ công dân trong cuộc họp báo chiều 14/1/2021.

Cũng liên quan đến việc bảo hộ công dân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin về việc các thuyền viên người Việt Nam trên tàu Hankuk Chemi của Hàn Quốc bị Iran bắt giữ.

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, theo sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc và Iran đã chủ động trao đổi, làm việc với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị đảm bảo an toàn, sức khỏe và điều kiện sinh hoạt thuận lợi cho các thuyền viên Việt Nam. Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng đã gặp, trao đổi trực tiếp với Đại sứ quán Iran tại Hà Nội về việc này.

Theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, Đại sứ quán đã liên hệ được với 2 thuyền viên Việt Nam. Hiện nay, 2 thuyền viên nói trên đều có tình trạng sức khỏe tốt và tinh thần ổn định.

Dự kiến, vào ngày 18/1 tới, Đại sứ quán Việt Nam sẽ được phía Iran tạo điều kiện thăm lãnh sự các thuyền viên nói trên.

Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Hàn Quốc và Iran sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các thuyền viên.

Liên quan đến việc một công dân Việt Nam đã bị tòa án Hàn Quốc kết án 3 năm tù sau vụ ôm con nhảy lầu, bà Lê Thị Thu Hằng nêu thông tin, ngày 2/1/2020, một nữ công dân Việt Nam sinh năm 1995, quê quán Kiên Giang, đã ôm con nhảy xuống từ tầng 8 khu chung cư đang ở. Hậu quả là bé gái tử vong tại chỗ, người phụ nữ này bị thương rất nặng và được đưa đi cấp cứu.

Ngày 7/1, Tòa án Hàn Quốc đã tuyên án người phụ nữ này 3 năm tù với tội danh "giết người".

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã yêu cầu các cơ quan chức năng sở tại, trên tinh thần nhân đạo, trước tiên cố gắng cứu chữa cho công dân Việt Nam, sau đó là xét xử đúng người, đúng tội…

Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục theo dõi sát vụ việc và tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam.