1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Video: “Cò” đăng kí xe máy “họp chợ” trước mắt công an

(Dân trí) - Khi lực lượng trạm đăng kí mô tô, xe gắn máy Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) còn chưa kịp mở cửa làm việc thì lực lượng “cò” đã kê hai bàn ngay ngắn thu hồ sơ, cà số khung, số máy hoạt động tấp nập và thu tiền của người dân.

 

 

Từ nguồn tin của bạn đọc, 7h sáng thứ 7 ngày 16/5, chúng tôi có mặt tại đây khi trạm đăng kí xe còn chưa mở cửa làm việc đã loáng thoáng xuất hiện các đối tượng cò. Bên cạnh là hai người phụ nữ tuổi trung niên ngồi bên hai dãy bàn kê sẵn để “lo liệu” thủ tục đăng ký xe máy cho người dân.
 
7h30-8h30, người đến làm thủ tục đăng kí xe mỗi lúc một đông, với hàng chục chiếc xe máy chưa có biển số tạt vào. Ngay khi thấy khách, một vài thanh niên tay cầm tuốc-nơ-vít lao ra mời chào dịch vụ “cà” số khung, số máy rồi tiện thể tư vấn luôn dịch vụ đăng ký “trọn gói”. Nếu chỉ cà sỗ khung số máy thì người dân phải trả cho “cò” là 10 nghìn đồng/xe. Còn lo liệu toàn bộ thủ tục từ A-Z thì phải trả khoảng trên dưới 1 triệu đồng/xe, tùy từng loại xe.
 
Video: “Cò” đăng kí xe máy “họp chợ” trước mắt công an  - 1

Cò đăng kí ngang nhiên hoạt động trước cửa công an (Ảnh: H.Ngân)

Chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, số người đến nhờ “cò” đăng ký đã lên tới hàng chục. Chứng kiến cảnh kiếm tiền “dễ như chơi” của đám “cò” còn có cả các đồng chí cảnh sát làm nhiệm vụ đăng kí tại trạm nhưng tất cả đều được “phớt lờ”, còn người dân muốn nhanh gọn thì cứ thế mà móc túi trả tiền.

Một người đi đăng ký xe cho biết, dịch vụ này sẽ thay mặt người đăng ký làm tất cả các thủ tục từ nộp thuế, hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ cho cơ quan công an đến việc hẹn ngày trả đăng ký.
 
Theo quan sát của PV Dân trí, hầu hết những người đến đăng kí xe qua hai người phụ nữ trên đều chỉ nhận được lời hẹn bằng mồm sau khi nộp tiền mà không hề có bất cứ giấy tờ nào khác. Khi có người hỏi về giấy hẹn, một trong hai người lên tiếng, chị ta làm để lấy uy tín chứ không phải làm một lần nên khách cứ yên tâm! Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, mỗi bộ hồ sơ “làm giúp”, hai người phụ nữ trên thu từ vài chục đến cả trăm ngàn đồng. 


Video: “Cò” đăng kí xe máy “họp chợ” trước mắt công an  - 2

Rất nhiều người dân bị mất tiền cho lực lượng cò xe (Ảnh: H.Ngân)

Theo phản ánh của một số người dân, hiện tượng này đã diễn ra khá lâu, tuy nhiên không thấy có bất cứ cơ quan nào để mắt tới. Liệu có hay không sự móc nối giữa những chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ này với bọn “cò” để thu tiền của người dân đến đăng kí?
 
Ngày 19/5, trao đổi với Dân trí về vấn đề trên, Thượng tá Bùi Văn Hiện - Phó trưởng công an huyện Hoài Đức cho biết: Công an huyện mới được phân cấp làm đăng ký xe máy từ cuối năm 2008. Hiện tại phòng đăng ký có 3 đồng chí phụ trách, trong đó có Trung tá Nguyễn Hữu Nghị, đội phó phụ trách đăng kí và hai cán bộ khác là Đới Phương Tuấn và Cấn Thị Nguyệt. Khi được hỏi về hiện tượng “cò” đăng ký xe công khai ngay trước cổng công an huyện, Thượng tá Hiện nói rằng chưa được nghe về việc này và hứa sẽ cho kiểm tra ngay.
 
Theo quy trình khi người dân đến đăng kí xe, cán bộ, chiến sỹ được phân công sẽ phải trực tiếp “cà” số khung, số máy rồi hướng dẫn người dân làm các thủ tục cần thiết. Tuy nhiên, trên thực tế việc này đã bị “bỏ ngỏ” cho những người làm “cò” đăng kí.  
 
Phóng viên Dân trí đặt vấn đề với thượng tá Hiện: Nếu trong trường hợp những “cò xe” sau khi “cà” số khung, số máy “ thay” các cán bộ CSGT lại dán nhầm vào một hồ sơ xe khác thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm?

Thượng tá Hiện cho hay, ông sẽ báo cáo sự việc này lên lãnh đạo đơn vị ngay trong buổi họp đầu giờ sáng tiếp theo để xác minh. Nếu có sai phạm sẽ căn cứ vào mức độ để có hình thức xử lý phù hợp. Thượng tá Hiện cảm ơn báo chí đã cung cấp những thông tin này cho công an huyện nắm được tình hình để chấn chỉnh lại trong việc xây dựng lực lượng. 

Hồng Ngân