1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Đà Nẵng:

Vệ sĩ bệnh viện hành hung người nhà bệnh nhân

Chỉ vì muốn nán lại thăm mẹ bị tai nạn giao thông đang nằm điều trị tại bệnh viện mà anh Trần Văn Hải đã bị vệ sĩ (Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi) bảo vệ Bệnh viện Đà Nẵng đánh trọng thương. Vụ việc xảy ra khiến dư luận bất bình và đặt vấn đề về tác phong, đạo đức của đội ngũ vệ sĩ.

Đã được 1 tuần kể từ khi sự việc xảy ra nhưng anh Hải (211/88 Nguyễn Văn Thoại, TP Đà Nẵng) vẫn đang nằm điều trị tại nhà do chấn thương của vụ xô xát xảy ra ngày 20/1 tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Tiếp chúng tôi tại nhà, anh Hải cho biết: "Tối 20/1, tôi mua cháo lên bệnh viện cho mẹ ăn. Khoảng 20h45, một vệ sĩ tên Trần Văn Phúc vào lớn tiếng gọi những người thăm bệnh như tôi ra về. Thông thường, gần 21h thì bệnh viện có loa thông báo yêu cầu người nhà đi về, vì chưa thấy thông báo, lại là ngày thứ bảy nên nhiều người vẫn nán ở lại ít phút. Tôi có nói anh Phúc để cho tôi ở với mẹ tí nữa rồi 21h tôi đi làm luôn thì nhận được câu trả lời "mày thích đập à?", rồi anh Phúc dùng bộ đàm gọi mấy vệ sĩ khác nói là có người quấy rối.

Thấy chuyện chẳng lành, tôi đứng dậy ra về được vài bước thì có 3 vệ sĩ từ đâu tới hỏi anh Phúc: "Thằng này à?". Không nói không rằng, những người này xông vào đánh tôi túi bụi. Chạy thoát được xuống cầu thang, tôi lại tiếp tục bị 2 vệ sĩ khác chờ sẵn ở đó nhào vào đánh tiếp. Cứ như đã bố trí sẵn, khi tôi xuống dưới sảnh nhà và chạy ra ngoài cổng thì cũng bị ba bốn vệ sĩ nữa chờ sẵn xông vào dùng dùi cui, ghế đẩu đánh vào đầu, vào người. Nhờ sự can thiệp, tri hô của người dân trước cổng bệnh viện nên tôi đã chạy thoát được, ra ngoài thì bất tỉnh".

Theo lời kể của người dân ở khu vực xung quanh thì những vệ sĩ này đã dùng dụng cụ hỗ trợ đánh anh Hải đến gãy cả 2 dùi cui và ghế đẩu. Kết quả giám định thương tích của bệnh viện cho biết anh Hải bị nứt xương vai, chấn thương đầu.

Được biết, ngày 16/1, bà Phạm Thị Thoại (70 tuổi) - mẹ anh Hải bị tai nạn giao thông, chấn thương vùng đầu được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, trước đó đã có lần em anh Hải là chị Trần Thị Ngọc Mai có ý kiến trước việc vệ sĩ Phúc có mùi rượu trong khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, anh Hải hoàn toàn không biết vụ việc và cũng không có xích mích gì với các vệ sĩ tại bệnh viện.

Liên quan tới vụ việc, Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi Nguyễn Văn Sáu cho biết: "Chúng tôi có yêu cầu các vệ sĩ trong ca trực này làm bản tường trình về vụ việc. Hành động đánh người của các vệ sĩ này dù có lý do gì cũng là sai và vượt quá phạm vi cho phép của công việc vệ sĩ. Đại diện của công ty cũng đã cử người đến thăm hỏi anh Hải. Quan điểm của chúng tôi là phải xử lý nghiêm khắc, không để ảnh hưởng uy tín của công ty".

Trao đổi với chúng tôi Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hải Châu, thượng tá Nguyễn Hữu Hoa cho biết vụ việc đang được công an thụ lý và tiến hành điều tra làm rõ. Từ khi anh Hải bị hành hung đến nay, lo cho con, bà Thoại cũng không yên tâm tiếp tục điều trị ở bệnh viện mà xin về nhà nằm. Với chấn thương như vậy, thời gian qua, anh Hải đã xin nghỉ làm.

Bà Thoại bức xúc cho biết: "Gia đình chúng tôi và những người chứng kiến rất bất bình về thái độ hành xử vô nguyên tắc và vi phạm đạo đức của các vệ sĩ này".

Được biết, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi ký hợp đồng bảo vệ cho Bệnh viện Đà Nẵng được 2 năm, đây là một nỗ lực của ban giám đốc bệnh viện này nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa từng bộ phận phục vụ và bước đầu cho kết quả khả quan. Hợp đồng giữa bệnh viện và công ty rất rõ ràng, vì thế để xảy ra vụ việc này là rất đáng tiếc và lỗi hoàn toàn thuộc về công ty quản lý các vệ sĩ.

Theo Vũ Phương Thảo - Phong Lan
Báo Thanh niên