1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vào bệnh viện, thất kinh với rác thải y tế

(Dân trí) - Máu bệnh nhân vương khắp nơi, rác thải y tế nằm ngổn ngang hoặc được đốt trực tiếp, khói ô nhiễm lan khắp một vùng dân cư. Hàng trăm hộ dân khối 10 thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh đang phải sống trong một môi trường vô cùng đáng sợ.

Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh được Hàn Quốc tài trợ xây dựng, đưa vào hoạt động năm 1997. Bệnh viện nằm tại địa bàn khối 10, thị trấn Hương Khê, giáp với chợ trung tâm huyện và chỉ cách khu dân cư khối 10 chừng vài mét. 

Không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của bệnh viện này đối với cuộc sống của người dân huyện miền núi Hương Khê. Tuy nhiên, có một thực trạng mà hàng trăm hộ dân ở hai khối 10 và 11 ở thị trấn này phải gánh chịu suốt hơn chục năm qua kể từ khi viện đi vào hoạt động, đó là sự ô nhiễm nặng nề về môi trường do rác thải y tế không được xử lý đúng cách.
 
Vào bệnh viện, thất kinh với rác thải y tế - 1
Rác y tế vứt ngổn ngang, chất thành đống khắp nơi
 
Thám sát bệnh viện này những ngày cuối tháng 12, nhóm PV Dân trí không khỏi giật mình trước những cảnh tượng hãi hùng. Không hệ thống chôn lấp đủ tiêu chuẩn nên rác thải y tế đủ chủng loại, trong đó có không ít phế thải còn nguyên máu mủ của bệnh nhân, được vứt bừa bãi, ngổn ngang, gây mùi hôi thối nặng nề. Bơm tiêm, chai lọ nằm phơi hàng đống phía sau bệnh viện, khuất sau một hàng cây.
  
Phía sau bệnh viện là một dãy nhà vệ sinh công cộng bẩn thỉu, không cửa, vốn dành cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, nay trở thành hố gom rác của khoa sản bệnh viện. Nhiều người đến bệnh viện thăm nom bệnh nhân, mỗi khi có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh ở đây đều không khỏi khiếp hãi.
 
Đủ loại rác thải y tế sau khi đã được chất thành đống thường được Bệnh viện đa khoa Hương Khê đốt trực tiếp, khói bốc nghi ngút và hôi đến nghẹt thở, tỏa khắp khu dân cư. Bị người dân phản đối, phía bệnh biện lại cho đào các “hố mèo” để vứt rác thải, khi đầy hố thì lấy đất lấp lại; có chỗ còn dùng chính rác cũ chưa kịp phân huỷ để lấp.
 
Chuyện vứt và xử lý rác thải y tế ở Bệnh viện đa khoa Hương Khê cứ diễn ra như thế suốt 12 năm nay.
 
Chưa hết, kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, bệnh viện không hề có hệ thống cống thoát nước, nước thải từ bệnh viện cứ thoải mái ngấm xuống lòng đất. Anh Nguyễn Viết Đại, một người đại diện cho các hộ dân nơi đây, lên tiếng: “Những thứ phân huỷ được ngấm trực tiếp xuống đất, rồi lại tiếp tục được nước thải của bệnh viện tưới xuống chắc chắn ngấm xuống ao hồ, giếng nước của bà con chúng tôi. Vì thế ở đây nhiều hộ dân đã không còn sử dụng nước giếng nữa”.
 
Cũng theo anh Đại, dân khối phố 10 mắc đủ bệnh tật, từ lở loét đến ung thư, mà nguyên nhân đều do vùng này quá ô nhiễm.
 
Đem nỗi bức xúc của người dân đặt lên bàn ban lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hương Khê, ông Lê Thanh Chương, quyền Giám đốc Bệnh viện, lý giải: Do Nhà nước chưa cấp kinh phí để xây dựng các hệ thống xử lý chất thải y tế nên đơn vị không còn cách nào khác là phải đốt trực tiếp và chôn lấp như lâu nay vẫn làm. Ông Chương cũng thừa nhận việc xử lý như thế không đảm bảo môi trường, chuyện người dân kêu là có cơ sở nhưng chỉ mỗi bệnh viện thôi thì không thể giải quyết được thực trạng này! 
 
Được biết hiện nay Bệnh viện Hương Khê đang mở rộng, cơi nới khuôn viên ra phía sau, tiến sát hơn với khu dân cư để xây dựng các công trình nhà vệ sinh, nhà đại thể (nhà xác) và lò đốt rác thải y tế. Việc này lại càng khiến người dân thêm lo lắng và bức xúc. Ông Lê Đình Tường, người sống sát bệnh viện, bất bình: "Rác không được xử lý, nay lại tiến gần với chúng tôi. Rác thải bốc mùi, khói đốt rác bay vào nhà, nước thải ngấm vào nước ăn, chúng tôi sống sao nổi?".
 
Ngày 21/12/2009, người dân khối phố 10 đã tổ chức một cuộc họp, đồng loạt ký vào lá đơn kêu cứu gửi lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên - Môi trường đề nghị giải quyết vấn đề nêu trên. Trong lá đơn, người dân nêu rõ: "Chúng tôi chưa hết khổ với rác thải y tế trôi nổi, nay bệnh viện lại xây dựng các công trình xử lý rác gần dân hơn. Thêm một lần nữa cụm dân cư của người dân chúng tôi phải gánh chịu sự ô nhiễm gấp nhiều lần nữa, rất ảnh hưởng đến sức khoẻ của chúng tôi hiện tại và cả con cháu sau này. Người dân khẩn thiết tỉnh và các bộ vào cuộc, tìm giải pháp giúp chúng tôi thoát khỏi cảnh ô nhiễm trầm trọng lâu nay". 
 
Một số hình ảnh hãi hùng về những "bãi rác thải" của Bệnh viện đa khoa Hương Khê:
 
Vào bệnh viện, thất kinh với rác thải y tế - 2
Nhà vệ sinh cho bệnh nhân đây sao?
 
Vào bệnh viện, thất kinh với rác thải y tế - 3
 
Một trong những "lò" đốt rác di động của bệnh viện
 
 
Vào bệnh viện, thất kinh với rác thải y tế - 4
Cảnh thường thấy ở bệnh viện Hương Khê 
 
Vào bệnh viện, thất kinh với rác thải y tế - 5
Những "hố mèo" được đào sẵn sơ sài, không lót bạt ni lon, để dành chôn rác
 
Vào bệnh viện, thất kinh với rác thải y tế - 6
Nước thải y tế còn nguyên máu tươi được thải thẳng ra khu vực cách nơi dân ở chừng vài chục mét, được nhân viên bệnh viện gạt đất lấp sơ qua.
 
Vào bệnh viện, thất kinh với rác thải y tế - 7
Nhà vệ sinh kiêm bãi vứt rác nằm cách khu điều dưỡng bệnh viện chưa đầy 15m
 
Vào bệnh viện, thất kinh với rác thải y tế - 8
Những giếng đựng rác thải đầy kín.
 
Vào bệnh viện, thất kinh với rác thải y tế - 9
 
Văn Dũng - Minh Chiến