1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vạn người rơi nước mắt khi viếng Đại tướng tại quê nhà

(Dân trí) - Hàng vạn người dân, du khách khi đến thăm viếng tại nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở quê nhà (làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy) đều tỏ lòng tiếc thương vô hạn, cảm xúc dâng trào trước sự ra đi của vị tướng kỳ tài và đức độ.

Theo Ban tổ chức lễ tang, đến thời điểm hiện tại đã có hơn 400 đoàn khách đến dâng hương tiễn biệt Đại tướng tại quê nhà. Trong đó, rất nhiều đoàn khách ở các địa phương xa xôi như: TP Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Hà Tĩnh…cùng rất nhiều đoàn khách trong tỉnh, quốc tế.

Mấy ngày qua, có hàng ngàn người đến viếng Đại tướng tại quê nhà
Mấy ngày qua, có hàng ngàn người đến viếng Đại tướng tại quê nhà

Từ quần đảo Trường Sa xa xôi, Thượng úy Phạm Xuân Hóa, hiện đang công tác tại Hải đội 413, vùng 4 Hải quân, ở Cam Ranh, Khánh Hòa trở về quê sau khi miền Trung vừa gánh chịu cơn bão lớn. Nghe tin Đại tướng từ trần, anh cùng người em công tác cùng đơn vị là trung sĩ Lê Văn Tuân mang theo biết bao tâm tình của người lính đảo đang công tác và chiến đấu ở miền xa xôi của Tổ quốc đến dâng hương, tiễn biệt vị Tổng tư lệnh – người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Anh Phạm Xuân Hóa rưng rưng ôm lấy bức hình của Đại tướng với quê hương Lệ Thủy
Anh Phạm Xuân Hóa rưng rưng ôm lấy bức hình của Đại tướng với quê hương Lệ Thủy
 
Trong sự bồi hồi, tiếc thương vị Đại tướng kiệt xuất, anh Hóa nói: “Hôm nghe tin bác mất, tôi đã rất buồn và cảm thấy hụt hẫng tột độ khi vị Tổng chỉ huy tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam đã không còn. Bản thân tôi được vinh dự là một người lính dưới quyền của vị Đại tướng tài năng, đức độ, có lối sống bình dị. Dù chưa một lần gặp mặt bác nhưng qua sách, báo, tư liệu…tôi cũng hiểu rõ thêm về Đại tướng, một con người luôn gần gũi với nhân dân, luôn chăm lo cho đất nước và là vị Tổng chỉ huy tài giỏi của Lực lượng vũ trang.
 
Từ xuất phát ban đầu là 34 chiến sĩ nhưng Đại tướng đã xây dựng nên một lực lượng vũ trang hùng mạnh, đưa nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, khiến quân thù phải khiếp sợ. Dưới sự chỉ đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang của quân đội ta đã hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc, giành lại hòa bình, ấm no cho đất nước…Tôi cũng như bao anh em chiến sĩ Trường Sa sẽ luôn kính trọng và ghi nhớ những lời căn dặn của người, sẽ cố gắng phấn đấu học tập đạo đức lối sống, sự khiêm nhường của bác, quyết không lùi bước trước gian khổ, hiểm nguy…”   

Anh Hóa tâm sự: “Tôi dự định chuyến về thăm quê lần này sẽ đưa con ra Hà Nội chữa trị bệnh; đồng thời cũng hoàn thành tâm nguyện, ước ao của mình bấy lâu là đến thăm Đại tướng. Nhưng chưa đi kịp thì bác đã vĩnh viễn rời xa chúng con”.

Không chỉ anh Hóa mà nhiều đoàn khách khi đến viếng thăm tại nhà lưu niệm đều tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với vị Đại tướng của lòng dân.

Ban tổ chức lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Lệ Thủy cũng cho biết, bên cạnh 2 điểm cầu truyền hình trực tiếp về lễ tang tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Quảng Bình sẽ có 2 điểm tại UBND tỉnh và nhà lưu niệm của Đại tướng ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy. Đến thời điểm này, Ban tổ chức lễ tang đã hoàn tất các điều kiện cần thiết để người dân đến viếng thăm, chia buồn.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Dân trí ghi nhận lại:

Anh Phạm Xuân Hóa rưng rưng ôm lấy bức hình của Đại tướng với quê hương Lệ Thủy
Bà Võ Thị Nghĩa, làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy xúc động trào dâng khi biết Đại tướng vĩnh viễn ra đi với Bác Hồ 
Anh Phạm Xuân Hóa rưng rưng ôm lấy bức hình của Đại tướng với quê hương Lệ Thủy
Đại tá Lê Thanh Châu, nguyên Phó chính ủy Bộ chỉ huy quân sự Bình - Trị - Thiên bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm về Đại tướng, vị Tổng chỉ huy của Quân đội nhân dân Việt Nam - người anh cả của Lực lượng vũ trang. Ông Châu vô cùng xúc động, thương tiếc vì sự ra đi đường đột của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Suốt những ngày qua, ông Châu vẫn thường đến nhà lưu niệm dâng hương tiễn biệt Đại tướng
Anh Phạm Xuân Hóa rưng rưng ôm lấy bức hình của Đại tướng với quê hương Lệ Thủy
Anh Phạm Xuân Hóa rưng rưng ôm lấy bức hình của Đại tướng với quê hương Lệ Thủy
Thầy Phạm Xuân Loan, Phó hiệu trưởng trường THCS & THPT Chu Văn An (TP Đồng Hới) dẫn đoàn cán bộ, giáo viên và học sinh của trường đến dâng hương kính viếng Đại tướng
Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng
Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng
Nhiều học sinh xúc động khi mất đi vị tướng tài giỏi 
Nhiều học sinh xúc động khi mất đi vị tướng tài giỏi 
Nhiều học sinh xúc động khi mất đi vị tướng tài giỏi 
Đoàn cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình đến viếng Đại tướng
Đoàn cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình đến viếng Đại tướng
Đoàn cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình đến viếng Đại tướng
Thầy Loan đang giới thiệu những kỷ vật gắn liền với thời thơ ấu của Đại tướng cho các em học sinh
Thầy Loan đang giới thiệu những kỷ vật gắn liền với thời thơ ấu của Đại tướng cho các em học sinh
Đông đảo người dân đến dâng hương tại nhà lưu niệm Đại tướng
Đông đảo người dân đến dâng hương tại nhà lưu niệm Đại tướng
Đông đảo người dân đến dâng hương tại nhà lưu niệm Đại tướng
Đông đảo người dân đến dâng hương tại nhà lưu niệm Đại tướng
Đông đảo người dân đến dâng hương tại nhà lưu niệm Đại tướng
Câu lạc bộ tình nguyện ở Hà Nội cùng diễn viên điện ảnh Việt Anh đang thực hiện hoạt động từ thiện, trao quà cho đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung cũng đến dâng hương tại nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá 
Một số khách du lịch quốc tế cũng đến dâng hương tại nhà Đại tướng
Một số khách du lịch quốc tế cũng đến dâng hương tại nhà Đại tướng

Đăng Đức