1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Dương:

Tuyên án tử hình con trai sát hại bố đẻ

(Dân trí) - Ngày 19/11, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử công khai và tuyên án tử hình Nghiêm Viết Thành - kẻ đã dùng dao chặt xác bố gây bàng hoàng dư luận thời gian qua. Khi gây án, Thành đang là học sinh lớp 12.

Dù miền bắc đang trong những ngày rét đậm, nhưng hàng nghìn người dân tại TP Hải Dương vẫn có mặt tại phiên xử. So với ngày vừa bị bắt, Thành lên cân trông thấy nhưng ánh mắt sắc lẹm thì vẫn vẹn nguyên.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát: khoảng 22 giờ ngày 6/5, Nghiêm Viết Thành (18 tuổi, trú tại 312 Điện Biên Phủ, TP Hải Dương) đi chơi điện tử về nhà muộn, đã bị bố đẻ là ông Nghiêm Viết Yên (51 tuổi) chửi mắng. Bức xúc vì bị mắng, Thành đã lấy dao inox dùng để chặt xương để trên bàn uống nước gần ban công cầu thang chém nhiều nhát vào đầu, mặt ông Yên.

Một lúc sau, thấy ông Yên khẽ rên và máu chảy nhiều, Thành liền lấy các chăn ga giường phủ lên người nạn nhân. Khi đi đến két bạc thấy chìa khóa cắm sẵn ở ổ, Thành mở két lấy 8 triệu đồng để tiêu.

Do sợ bị phát hiện, Thành quyết định dùng dao chặt thi thể ông Yên làm 5 phần. Sau đó, Nghiêm Viết Thành lấy xe máy đưa thi thể nạn nhân ra khu vực cầu Hải Tân và vứt xuống sông Sặt. Rạng sáng ngày 7/5, Thành mang theo số tiền hơn 8 triệu đồng đi lang thang, đến quán internet mua 50 thẻ game nạp vào tài khoản game trên mạng.

Trong lúc chơi game, Thành nhắn tin hỏi chị gái đang học tại trường ĐH Y Hải Phòng hỏi bao giờ về nhà. Biết trưa mai chị gái về, Thành trở về nhà dọn sạch hiện trường và nhắn tin bảo chị gái rằng ông Yên đi chữa chân tại Hà Nội.

Tuyên án tử hình con trai sát hại bố đẻ - 1

Nghiêm Viết Thành tại phiên xử vào ngày 19/11

Khoảng 5h30 ngày 9/5, nhiều người dân sống gần sông Kẻ Sặt đã phát hiện thấy một số bộ phận cơ thể người. Trưa ngày hôm đó, Thành cùng người yêu đi qua cầu Hải Tân thấy đông người thì Thành đoán là người ta đã tìm thấy xác ông Yên. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang chơi game thì Thành nhận được điện thoại của người thân báo về nhà có việc gấp.

Biết mọi chuyện đã bị đã bị phát hiện, Thành đưa người yêu về nhà và đi thẳng về Hải Phòng sau đó sang thành phố Nam Định. Đến 16 giờ ngày 12/5 Thành bị cơ quan điều tra - Công an tỉnh Hải Dương bắt khi đang lẩn trốn tại Nam Định.

Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tuyên án Nghiêm Viết Thành 4 năm tù về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người. Tổng hợp chung cho hai hình phạt là tử hình.

Phúc Hưng