1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Tử hình kẻ giết vợ con vì ghen tuông

(Dân trí) - Hôm nay 11/10, TAND TP Hà Nội vừa tuyên bản án tử hình cho kẻ giết người bệnh hoạn. Chỉ vì ghen tuông vô căn cứ, tên Nguyễn Xuân Phương đã giết chết vợ và con trai mình.

Nguyễn Xuân Phương (SN 1975 tại thôn Đại Độ - xã Võng La - Đông Anh - Hà Nội) lấy vợ năm 1995. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, bình yên cho đến khi chị Nguyễn Thị Tính sinh đứa con trai đầu lòng vào cuối tháng 7/1997. Thời gian này, Phương phát hiện bị bệnh viêm gan siêu vi trùng và nghĩ vì thế mình không có khả năng sinh con. Nỗi nghi ngờ ngấm ngầm trong lòng gã trút hết lên cô vợ ngoan hiền.

 

Họ hàng, làng xóm hai bên chưa bao giờ có điều ra tiếng vào dị nghị về đức hạnh, cư xử của Tính nhưng Phương vẫn đinh ninh vợ mình ngoại tình với anh Nguyễn Văn Long cùng làng, đồng thời là anh rể của Tính. Và hai đứa con trai, một chín tuổi, một vừa tròn 6 tháng tuổi mà mình phải nuôi có gì khác “tò vò mà nuôi con nhện”?

 

Phương nhiều lần cay cú, đánh vợ. Thậm chí, lần gần đây nhất, hắn còn đổ nước sôi lên đầu vợ phải đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn.

 

Tối 31/1/2004, cũng như thường lệ, sau khi ăn cơm xong, dọn dẹp nhà cửa thì vợ chồng Phương và cháu Nguyễn Văn Đông 6 tháng tuổi đi ngủ trên chiếc giường đôi ở nhà ngoài. Thằng bé lớn Nguyễn Tiến Nam ngủ với bà nội ở giường trong.

 

Do không ngủ được, khoảng 3 giờ sáng, Nguyễn Xuân Phương đến nhà anh rể Hà Văn Tích mua rượu uống. Sau đó, y về nhà, lên giường nằm ôm hôn vợ nhưng chị Tính không đồng ý, gạt Phương ra. Nỗi ấm ức càng đẩy y đến những suy nghĩ bệnh hoạn về việc mình bị “cắm sừng”.

 

Hắn lục tìm trên chạn một con dao nhọn (loại chọc tiết lợn) đi đến giường nơi chị Tính và cháu Đông nằm và giơ dao đâm liên tiếp 4 nhát vào đứa con nhỏ. Chị Tính tỉnh dậy, kinh hoàng kêu lên thì nhận ngay được một nhát dao dữ dội vào cổ.

 

Phương tiếp tục lò dò sang giường mẹ và con trai cả định giết nốt cháu Nam thì bà cụ Ích kịp tỉnh dậy, can ngăn và hô hoán mọi người tới cứu thằng bé.

 

Còn chị Tính và cháu Đông đã chết trên đường đi cấp cứu vì vết thương quá nặng, mất máu cấp.

 

Sau khi gây án, Nguyễn Xuân Phương có biểu hiện nghi vấn mắc bệnh tâm thần như hay nói lẩm bẩm một mình, la hét hoảng hốt trong trại tạm giam mỗi khi mất điện. Ngày 18/5/2004 Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội có quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Nguyễn Xuân Phương. Kết quả giám định: Ở thời điểm gây án, Phương có biểu hiện rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu. Hiện tại, bị cáo bình thường.

 

Vậy là những căn cứ “cứu sinh” duy nhất cũng không thể biện minh cho hành động giết người dã man đã bị loại trừ. Chỉ còn những tình tiết tăng nặng: giết nhiều người, giết trẻ em, giết người không có khả năng tự vệ, có tính chất côn đồ. Và hình phạt tử hình là cần thiết để trừng phạt với kẻ đang tâm chà đạp lên sinh mạng con người, những người thân yêu nhất của mình chỉ vì lòng ghen tuông mù quáng.

 

Phương Thảo