Kon Tum:

"Tự hào là người lính biên phòng canh cho dân đón Tết"

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Giây phút đêm giao thừa là lúc các gia đình quây quần bên mâm cơm đoàn viên. Tuy nhiên, giữa giây phút thiêng liêng ấy, người lính "quân hàm xanh" vẫn đang rảo bước trên đường tuần tra.

Đón Tết nơi vùng biên

Có mặt trong đêm giao thừa ở Đồn Biên phòng Quốc tế Cửa khẩu Bờ Y (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum), chúng tôi cảm nhận được từng cơn gió lạnh rít qua khe cửa. Từ ngoài cổng, nhóm cán bộ, chiến của đồn biên phòng cũng vừa thực hiện nhiệm vụ tuần tra cột mốc ở ngã 3 biên giới về.

Để cán bộ, chiến sĩ được vui xuân, Ban chỉ huy Đồn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho toàn đơn vị được đón khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng. Mâm cơm đầy đủ những món ăn trong ngày Tết như: Bánh chưng xanh, dưa hành, thịt kho đông. Đặc biệt không thể thiếu cành mai, cành đào đang khoe sắc khắp khuôn viên đồn. Điều này giúp phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ nhà và xua đi cái lạnh thấu xương vùng biên giới.

Tự hào là người lính biên phòng canh cho dân đón Tết - 1

Khi mọi người đang quây quần bên mâm cơm ngày Tết thì những người lính biên phòng vẫn rảo bước trên đường tuần tra (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đại úy A Hùng - Đội trưởng Đội Vận động Quần chúng, Đồn Biên phòng Quốc tế Cửa khẩu Bờ Y, đã có hơn 15 năm không được đón một cái Tết trọn vẹn bên gia đình, người thân.

Những năm trước, khi dịch Covid-19 bùng phát, anh cùng đồng đội dựng lán trại trên đường mòn, lối mở để tăng cường tuần tra kiểm soát tình trạng vượt biên trái phép. Khi tình hình dịch ổn định, anh lại cùng đồng đội cắm địa bàn để giúp bà con đón một cái Tết an toàn, vui tươi.

Tự hào là người lính biên phòng canh cho dân đón Tết - 2

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y có nhiều hoạt động nhằm mang lại cái Tết ấm no cho bà con (Ảnh: Biên phòng Bờ Y).

Hình ảnh người lính quân hàm xanh "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để hỏi thăm tình hình bà con vui xuân đón Tết là hình ảnh thường thấy trong đêm giao thừa hàng năm. Những nhu yếu phẩm, bánh chưng xanh đã được trao tay đến tận nhà dân để tất cả mọi người cùng có cái Tết đủ đầy.

Nhà Đại úy A Hùng ở một xã khó khăn của huyện Sa Thầy, cách đồn biên phòng hơn 70km. Năm nay, anh được phân công trực từ ngày 28 Tết đến mùng 2 Tết nên mọi công việc ở nhà đều do một tay vợ anh gánh vác.

Đại úy A Hùng bộc bạch: "Từ những ngày trước Tết, tôi đã chủ động gọi cho bố mẹ 2 bên nội, ngoại và vợ để báo lịch trực, hỏi thăm tình hình chuẩn bị Tết. Năm nay, sức khỏe vợ còn yếu khi vừa trải qua một ca mổ nên tôi rất lo lắng. Tuy nhiên, vợ động viên tôi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ để mùng 3 trở về cùng gia đình đón xuân".

"Tuy xa gia đình nhưng ở đây các cán bộ, chiến sĩ cũng được đón một cái Tết đầy đủ. Thiếu gia đình nhưng đã có lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và bà con dân bản cùng tổ chức nhiều hoạt động rất đầm ấm, phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà", anh A Hùng bộc bạch.

"Tự hào là người canh Tết cho bà con"

Đồn Biên phòng Sa Thầy nằm ở địa bàn giáp với huyện Ia H'Drai, Kon Tum. Dịp Tết, Đồn cũng đã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ trực để nhân dân đón một cái Tết đầm ấm, yên vui.

Tại đây những ngày Tết, các đối tượng thường lợi dụng thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật như vượt biên, buôn bán pháo nổ trái phép… Ban chỉ huy đồn đã xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra, bám chắc địa bàn. Đồng thời, đồn phối hợp với đoàn thể, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân cùng gói bánh chưng, sửa chữa nhà cửa, tặng nhu yếu phẩm cho bà con.

Tự hào là người lính biên phòng canh cho dân đón Tết - 3

Đồn Biên phòng Sa Thầy tổ chức gói bánh chưng tặng bà con trên địa bàn (Ảnh: Biên phòng Sa Thầy).

Thượng úy Trần Quốc Tuấn (29 tuổi) - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng - Đồn Biên phòng Sa Thầy, có vợ là giáo viên và một người con 5 tuổi. Thanh xuân của anh gắn liền với vùng biên giới Kon Tum. Đồn cũng là ngôi nhà thứ 2 của anh.

Đồn Biên phòng Sa Thầy cách nhà Thượng úy Tuấn gần 200km nên mọi việc chuẩn bị Tết cho gia đình đều đặt lên vai người vợ trẻ.

"Hơn 7 năm qua, có lẽ tôi và các đồng chí của mình chưa được đón một cái Tết trọn vẹn ở nhà. Ngay từ khi chọn đi theo con đường này tôi cũng đã biết trách nhiệm và công việc của mình. Tuy vậy, đơn vị cũng đã tạo điều kiện để tôi cùng đồng đội có một cái Tết cổ truyền ấm cúng, đầy đủ nhằm thuận lợi cho nhiệm vụ".

Tự hào là người lính biên phòng canh cho dân đón Tết - 4

Thượng úy Trần Quốc Tuấn hướng dẫn một cháu nhỏ học bài.

Sát thời khắc giao thừa, Thượng úy Tuấn chia sẻ: "Dù những ngày lễ, Tết không được ở cạnh gia đình nhưng tôi vẫn tự hào vì được là một người lính biên phòng, canh giữ vùng biên cho bà con vui xuân. Tôi chúc bà con đồng bào đón một cái Tết ấm no, vui tươi bên gia đình.".

Tự hào là người lính biên phòng canh cho dân đón Tết - 5

Rảo bước tuần tra trong dịp Tết nguyên đán (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trao đổi với báo Dân trí, Trung tá Lê Đình Kỳ - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sa Thầy - cho biết: "Đồn được giao nhiệm vụ bảo vệ, tuần tra khu vực biên giới ở 2 huyện Sa Thầy và Ia H'Drai với chiều dài khoảng 13km.

Dịp Tết nguyên đán, Bộ chỉ huy đã đánh giá đây là một trong những địa bàn phức tạp nên cán bộ, chiến sĩ phải luôn trong tư thế thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo quân số trực, tăng cường công tác tuần tra. Song song, đồn cũng là tốt các hoạt động ngoài giao với nước, phối hợp tuần tra để kịp thời ngăn chặn các trường hợp lợi dụng Tết nguyên đán để vi phạm pháp luật.

Giờ phút giao thừa và những ngày đầu năm, Ban chỉ huy đồn luôn tổ chức những mâm cơm ngày Tết với đầy đủ với món ăn truyền thống của dân tộc. Theo phong tục, lãnh đạo đồn cũng lì xì, động viên cán bộ, chiến sĩ cùng vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao để người dân, gia đình có một cái Tết ấm no".