1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Rịa – Vũng Tàu:

Truy tặng chiến sĩ hy sinh tại nhà giàn DK1 Bằng Tổ quốc ghi công

(Dân trí) - Khi đang cùng đồng đội làm nhiệm vụ ở nhà giàn DK1, bất ngờ anh Bắc bị một con sóng lớn hất ngã xuống biển. Dù được đồng đội vớt lên cấp cứu nhưng anh đã không qua khỏi.

Ngày 18/9, Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn 251 Vùng 2 Hải quân phối hợp với lãnh đạo chính quyền phường 12 (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã tổ chức lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình liệt sĩ Dương Văn Bắc (SN 1974, quê quán huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An).

 

Ông Đỗ Văn Toàn, Chính ủy Trung đoàn 251 Vũng 2 Hải Quân, công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Ông Đỗ Văn Toàn, Chính ủy Trung đoàn 251 Vũng 2 Hải Quân, công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

Gia đình liệt sỹ Bắc đón nhận bằng “Tổ Quốc ghi công”
Gia đình liệt sỹ Bắc đón nhận bằng “Tổ Quốc ghi công”

 

Chấp hành mệnh lệnh của chỉ huy, tháng 8/2012, Đại úy Bắc được điều về nhà giàn DK1/11 thuộc vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc nhận nhiệm vụ.

Tai nạn xảy ra vào ngày 7/10/2014, anh nhận nhiệm vụ cùng một số chiến sĩ kiểm tra hệ thống vật cản xung quanh nhà giàn để chuẩn bị cho công tác sẵn sàng chiến đấu chống biệt kích, người nhái ban đêm. Khi công việc gần xong, bất ngờ một con sóng lớn đập tới hất anh xuống biển.

Nhà giàn DK1 đã huy động lực lượng tìm kiếm, anh được đồng đội vớt lên cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, anh đã trút hơi thở cuối cùng.

Đón tấm bằng “Tổ quốc ghi công”, người nhà của liệt sĩ Bắc đã không cầm được nước mắt. Chị Vương Thị Trâm, vợ anh Bắc, dù đã cố gắng mạnh mẽ trước mặt con nhưng vẫn khụy xuống khi bước vào phòng để cùng người thân đón nhận bằng “Tổ quốc ghi công” truy tặng chồng mình.

Hai con trai của liệt sĩ là cháu Dương Văn Nguyên Khôi (9 tuổi) và Dương Văn Anh Quân (2,5 tuổi) cùng đi với mẹ và người thân. Cháu Khôi đã bật khóc khi nghe đọc về tiểu sử của cha mình.

 

Vợ anh cùng hai con trai là cháu Dương Văn Nguyên Khôi (9 tuổi), và Dương Văn Anh Quân (2,5 tuổi)
Vợ anh cùng hai con trai là cháu Dương Văn Nguyên Khôi (9 tuổi), và Dương Văn Anh Quân (2,5 tuổi)

 

Nhìn tấm bằng của ba, cháu Nguyên Khôi bật khóc nức nở
Nhìn tấm bằng của ba, cháu Nguyên Khôi bật khóc nức nở

 

Ông Đỗ Văn Toàn, Chính ủy Trung đoàn 251 Vũng 2 Hải Quân, đã thay mặt các cán bộ chiến sĩ trong Trung đoàn gửi lời chia buồn đến gia đình liệt sĩ Bắc: “Chúng tôi xin ghi nhớ công lao của đồng chí và chia sẻ nỗi đau thương mất mát lớn lao này với gia đình. Cán bộ chiến sĩ trong Trung đoàn sẽ nguyện tiếp tục rèn luyện, học tập để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển thềm lục địa của Tổ quốc”.

Phía địa phương cũng cho biết sẽ thường xuyên quan tâm, động viên và tạo mọi điều kiện để giúp đỡ gia đình liệt sĩ Bắc vượt qua khó khăn trong thời gian sắp tới.

Ngọc Giang