Quảng Bình:

Truy tặng Bằng khen cho người đàn ông tử nạn vì giúp người trong lũ

(Dân trí) - Trước hành động dũng cảm bất chấp lũ dữ, hy sinh thân mình giúp người qua sông an toàn, anh Đinh Văn Thưởng (SN 1981, ở thôn Tân Sum, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa) đã được UBND tỉnh Quảng Bình truy tặng Bằng khen của Chủ tịch tỉnh.

Trước đó, vào ngày 14/10, chị Đinh Thị Thành (SN 1987, ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa) trở dạ cần phải đến bệnh viện để mổ sinh con khẩn cấp. Tuy nhiên lúc đó, chồng chị Thành đang đi làm ăn xa, cha mẹ cũng đã già yếu, gia đình chị Thành đã nhờ anh Thưởng giúp đỡ.


Gia đình, xóm làng tiễn đưa anh Thưởng trên con đường lầy lội mùa lũ.

Gia đình, xóm làng tiễn đưa anh Thưởng trên con đường lầy lội mùa lũ.

Dù nước lũ đang dâng cao, anh Thưởng vẫn không ngần ngại, nhanh chóng đến giúp đỡ. Thế nhưng khi đang ôm phao, cầm dây thừng cố gắng bơi qua néo dây để chị Thành qua khe Ka Ai được an toàn thì anh gặp con nước xoáy, đuối sức và ra đi mãi mãi.

Sau 3 ngày, thi thể anh đã được người dân và các lực lượng tìm kiếm phát hiện cách chỗ bị nạn khoảng 5km.

Ngôi nhà nhỏ xập xệ của gia đình anh Đinh Văn Thưởng
Ngôi nhà nhỏ xập xệ của gia đình anh Đinh Văn Thưởng

Gia đình anh Thưởng thuộc diện hộ nghèo lâu năm của xã, bố anh đã qua đời sau một cơn bạo bệnh cách đây gần chục năm. Mẹ anh là bà Đinh Thị Thêm, năm nay gần 60 tuổi. Bà có 5 người con nhưng đã mất 2 người, 30 năm nay bà mắc bệnh tâm thần, nay lại bị tai biến, nằm một chỗ, không biết gì cả. Anh Thưởng phải nghỉ học sớm, đi làm mướn mưu sinh từ năm 14 tuổi để chăm lo cho mẹ và hai em ruột. Khi anh chuẩn bị lập gia đình thì tai họa ập xuống.

Trước đó, PV Dân trí tại Quảng Bình cũng đã trao quà từ Quỹ Nhân ái của báo hỗ trợ gia đình nạn nhân Đinh Văn Thưởng
Trước đó, PV Dân trí tại Quảng Bình cũng đã trao quà từ Quỹ Nhân ái của báo hỗ trợ gia đình nạn nhân Đinh Văn Thưởng

Được biết, hiện Tỉnh đoàn Quảng Bình đang đề xuất lên Trung ương Đoàn để truy tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Đinh Văn Thưởng.

Đặng Tài