1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Truy điệu anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng

7 giờ 30 sáng 30-4, Lễ viếng và truy điệu liệt sĩ Lý Tự Trọng do Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức đã diễn ra tại Nhà tang lễ TPHCM với sự tham gia của lãnh đạo TPHCM, tỉnh Hà Tĩnh, cùng đông đảo thanh thiếu nhi, nhân dân TPHCM và các tỉnh khác.

Ông Lê Hữu Tiến, một người cháu của liệt sĩ Lý Tự Trọng (Lý Tự Trọng có tên thật là Lê Hữu Trọng), cho biết: “Hài cốt của bác tôi được tìm thấy vào ngày 26-4, nằm gần bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú trong Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (quận 10-TPHCM). Có hai di vật được tìm thấy chung với hài cốt là chiếc còng số 8 và tấm thẻ kim loại có số 3 trên đó”.
 
Truy điệu anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - 1
Lãnh đạo TPHCM viếng liệt sĩ Lý Tự Trọng
 
Nhiều năm qua, được sự giúp đỡ của chính quyền, nhân dân TPHCM và Hà Tĩnh, gia đình, dòng họ của liệt sĩ Lý Tự Trọng đã liên tục tổ chức đi tìm hài cốt của ông và đến giờ đã tìm thấy. Bà Lê Thị Bảy 80 tuổi là em ruột của liệt sĩ Lý Tự Trọng, bày tỏ: “Tìm thấy hài cốt của anh Trọng là niềm vui mừng rất lớn của gia đình, dòng tộc”.
 
Truy điệu anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - 2
Đại diện gia đình, dòng tộc của liệt sĩ Lý Tự Trọng tại buổi lễ  
 
Tại buổi lễ, ông Dương Văn An, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, đã đọc điếu văn ôn lại quá trình hoạt động cách mạng hào hùng của liệt sĩ Lý Tự Trọng từ khi là một thiếu niên 14 tuổi cho đến lúc bị giặc sát hại lúc chỉ mới 17 tuổi.
 
Trong niềm vui mừng tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lý Tự Trọng, ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định: “Sự hy sinh anh dũng của đồng chí Lý Tự Trọng trên mảnh đất Sài Gòn – Gia Định trong những ngày tháng đấu tranh hào hùng đã động viên, cổ vũ tinh thần của tuổi trẻ cả nước và miền Nam… Anh là tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam”.
 
Truy điệu anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - 3
Đông đảo thanh niên, thiếu nhi TPHCM đến viếng liệt sĩ Lý Tự Trọng
  
Lễ viếng liệt sĩ Lý Tự Trọng diễn ra đến 16 giờ cùng ngày. Sau đó, hài cốt của ông sẽ được đưa về án táng tại quê nhà (xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
 
Theo T.Nhàn
Người lao động