1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cao Bằng:

Trường xây xong đã lâu, không thấy học sinh đâu

(Dân trí) - Chúng tôi đến Trường THCS xã Hạnh Phúc ngày 23/8/2011. Theo quy định chung của Sở GD&ĐT Cao Bằng, tất cả các trường đều tựu trường vào ngày 15/8/2011, nhưng hôm đó ngôi trường vẫn vắng bóng học sinh. Những người dân nơi đây, đã nhiều năm nay ngôi trường này vẫn bị “bỏ hoang”.

Trong những năm qua Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cho ngành giáo dục, nhiều trường học ở vùng sâu, vùng xa được đầu tư xây kiên cố để đáp ứng nhu cầu dạy và học của học sinh và thày cô giáo. Nhưng rất tiếc vẫn có những ngôi trường được xây dựng mới nhưng nhiều năm liền vẫn bị bỏ hoang mà không được đưa vào sử dụng. Đó là một thực tế diễn ra từ nhiều năm nay tại Trường Trung học cơ sở xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Uyên (Cao Bằng).

 

Theo thiết kế ban đầu, trường được xây dựng với cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia thuộc dự án Phát triển giáo dục Trung học cơ sở II. Tuy nhiên khi đến đây điều làm chúng tôi ngạc nhiên là công trình gọi là trường ấy đã được nghiệm thu chỉ với 4 phòng học và 1 phòng ở của học sinh nội trú mà không hề có sân, tường rào, nhà vệ sinh, điện và nước...

 

Hiện nay, do thiếu lớp nên cả 3 cấp học: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đều học ghép và bó gọn trong hơn 3.000m2 tại trường Trung học cơ sở Hạnh Phúc cũ. Trong đó, học sinh mầm non có 2 lớp, tiểu học có 5 lớp và Trung học cơ sở có 6 lớp.

 

Ông Bế Văn Đông, Trưởng phòng giáo dục huyện Quảng Uyên cho biết, lý do mà trường xây xong đã nhiều năm nhưng vẫn không được đưa vào sử dụng là do ngôi trường mới không hề có nhà ở cho giáo viên, không có phòng hội đồng cũng như các hạ tầng thiết yếu như: điện, nước, nhà vệ sinh… Nhưng điều quan trọng nhất là ngôi trường mới chỉ có 4 phòng nên nếu chuyển toàn bộ cấp học nào lên cũng đều nhỡ cỡ. Nếu chuyển học sinh mầm non lên thì lại thừa phòng vì nhu cầu cho trường mầm non chỉ có 2 lớp, còn nếu chuyển cấp tiểu học và Trung học cơ sở lên thì lại thiếu lớp và nhà giáo vụ.

 

Cũng theo ông Đông, ngôi trường này do Sở giáo dục tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư, nên phòng giáo dục không biết xử lý thế nào. Để khắc phục thực trạng trường bị “bỏ hoang”, vào năm học mới này, nhà trường sẽ chuyển một cấp học lên trường mới. Tuy nhiên, nếu chuyển lên cả thầy và trò sẽ gặp nhiều bất tiện, khó khăn như: sau mỗi tiết học thì các thầy cô sẽ phải đi bộ gần một km đường đồi từ trường Trung học cơ sở cũ lên trường mới, bên cạnh đó các trang thiết bị như dụng cụ thí nghiệm cũng sẽ phải chuyển đi chuyển lại.

 

Một điều hết sức vô lý nữa là để tiện cho việc sinh hoạt, hiện nay thầy và trò nhà trường đã và đang phải tự bỏ tiền để xây nhà vệ sinh, lắp đường ống nước với chi phí gần 10 triệu đồng. Trong khi những hạng mục nhỏ này nằm trong phần thiết kế thi công của công trình. Tuy nhiên điều mà thầy trò nhà trường lo lắng hơn cả là cho dù có nước và nhà vệ sinh thì điện vẫn thiếu. Nếu không có điện thì rất khó khăn trong quá trình học tập và giảng dạy, các thiết bị như máy vi tính, các đồ dùng thí nghiệm sẽ bị bỏ không.

 

Ông Đàm Chiến Hữu, Bí thư Đảng ủy xã Hạnh Phúc bức xúc: Đây cũng là vấn đề mà nhiều người dân ở xã Hạnh Phúc quan tâm và đã được phản ánh qua các kỳ họp HĐND và tiếp xúc cử tri ở huyện… Để có thể xây dựng được ngôi trường, năm 2005 lãnh đạo xã Hạnh Phúc đã vận động trên 600 hộ dân đóng góp để mua mặt bằng với diện tích khoảng 2.700 m2. Thế nhưng khi xây xong ngôi trường vẫn bị bỏ hoang mà con em họ không được hưởng lợi từ công trình này.

 

Năm học mới đang đến gần, mong rằng công trình trường Trung học cơ sở Hạnh Phúc sớm được khắc phục và đưa vào sử dụng có hiệu quả, để thầy và trò nơi đây được học tập và giảng dạy trong điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn.

 

Mạnh Hà

 TTXVN