1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ bé 14 tháng tuổi chết tại trường mầm non:

Trường không giấy phép, làm chết trẻ vẫn ngang nhiên hoạt động

(Dân trí) - Đã 6 ngày trôi qua kể từ khi xảy ra cái chết tức tưởi của cháu bé 14 tháng tuổi Trương Thúy Vy tại cơ sở mầm non tư thục Tuổi Ngọc. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là tại sao một cơ sở không giấy phép, làm chết trẻ vẫn ngang nhiên hoạt động?

Trường không giấy phép, làm chết trẻ vẫn ngang nhiên hoạt động - 1
Chiếc thùng nhựa lớn có chứa nước trong nhà vệ sinh được xác định là nơi cháu bé Vy gục mặt vào và chết ngạt.
 
Chiều ngày 1/3, chúng tôi trở lại 2 điểm dạy trẻ của cơ sở mầm non tư thục Tuổi Ngọc (khu phố Nhị Đồng, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Điều bất ngờ là tại 2 điểm này, hoạt động nuôi dạy trẻ vẫn diễn ra bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

 

Cánh cửa phía trước điểm phụ của cơ sở mầm non Tuổi Ngọc (số 6/13, đường số 3, khu phố Nhị Đồng) kín cổng cao tường. Bên trong, tiếng bảo mẫu và tiếng trẻ vẫn bi bô rôm rả. Anh H., một người dân ở cạnh cơ sở này, cho biết: “Sáng nay tui vẫn thấy các cháu đến đây học bình thường. Tuy nhiên, cũng có vài phụ huynh sợ nên chưa dám gửi con thì phải”.

 

Nhiều người thắc mắc, tại sao một cơ sở mầm non tư thục không có giấy phép, bảo mẫu cơ sở này để cháu bé 14 tháng tuổi tự đi vệ sinh, ngã úp mặt vào xô nước dẫn đến chết ngạt, vậy mà vẫn được hoạt động bình thường.

 

Đem những thắc mắc này đến gặp lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Dĩ An, cả 2 lần PV đều nhận được câu trả lời: “Cái vụ này thì chỉ có Trưởng Phòng mới trả lời được, nhưng hiện sếp đi họp chưa về”. Chúng tôi ngồi chờ từ 14h đến 16h vẫn không thấy “sếp” vào cơ quan. 

 

Chúng tôi đến UBND huyện Dĩ An thì được biết Phó Chủ tịch phụ trách văn xã đi họp trên tỉnh.

 

Một thông tin cho biết, xác định sự việc cháu bé Trương Thúy Vy chết tại nhà trẻ chỉ là một tai nạn nên ngành quản lý trực tiếp vẫn cho phép cơ sở mầm non tư thục Tuổi Ngọc tiếp tục hoạt động và hướng dẫn cơ sở này hoàn tất các điều kiện để được cấp phép. Việc có đình chỉ hoạt động hay không còn phải chờ kết luận của Sở Giáo dục - Đào tạo.

 

Thiếu tá Võ Văn Hồng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - Công an huyện Dĩ An cho biết, kết quả điều tra bước đầu nhận định, cháu bé Trương Thúy Vy chết do ngạt nước. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ.

 

Theo lời khai của bảo mẫu Phùng Thị Liên (sinh năm 1987, ngụ xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), người trực tiếp trông coi lớp cháu Vy, thì trong lớp học có thể quan sát được phía bên trong nhà vệ sinh. Khi cháu Vy xin đi vệ sinh, bảo mẫu Liên đưa Vy vào nhà vệ sinh rồi ra ngoài tiếp tục cho 2 trẻ khác ăn. Khoảng vài phút sau, không thấy cháu Vy ra, bảo mẫu Liên vào trong thì phát hiện sự việc.

 

Ban đầu, tại cơ quan điều tra, bảo mẫu Liên  khai chỉ có một ca nhựa nhỏ trong nhà vệ sinh và cháu Vy gục mặt vào đó chết. Tuy nhiên, qua quá trình xét hỏi, bảo mẫu Liên khai nhận không phải ca nhựa mà là một thùng nhựa (loại thùng sơn nước).

 

Được biết, bảo mẫu Phùng Thị Liên vào làm việc tại cơ sở mầm non Tuổi Ngọc từ đầu năm 2007 nhưng đến tháng 6/2009 bảo mẫu này mới có Giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ nuôi dạy trẻ.

 

Liên quan đến cái chết của cháu Vy, hiện gia đình đã hoàn tất việc lo hậu sự cho cháu. Tuy nhiên, anh Trương Công Nhinh, cha của cháu phản ảnh, gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phía cơ sở mầm non Tuổi Ngọc. 

 

Công Quang