Nghệ An:

Trung tâm tiền tỷ mỗi năm mở cửa... 2 lần

(Dân trí) - Trung tâm hoạt động của người khuyết tật TP Vinh được xây dựng từ năm 2011 với số vốn hơn 1 tỷ đồng. Nhưng từ đó đến nay trung tâm này chỉ được mở cửa 1 năm 2 lần vào các ngày dành riêng cho người khuyết tật.


Năm 2007, với mục đích để những người kém may mắn trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) có một địa điểm sinh hoạt, học tập, UBND TP Vinh đã có chủ trương xây dựng huy động nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng Trung tâm hoạt động của người tàn tật. Nhiệm vụ của trung tâm này là tổ chức học văn hóa và dạy nghề các loại cho các đối tượng khuyết tật có nhu cầu học khi không thể đến trường, hình thành khu vui chơi, giải trí cho các đối tượng trên. Đồng thời đó là nơi đón tiếp các đoàn khách nước ngoài khi về với địa phương tạo sự gắn kết với Trung tâm.

Sau một thời gian huy động, các cá nhân, tổ chức đã quyên góp, ủng hộ được hơn 1 tỷ đồng. Với số tiền này, một trung tâm dành riêng cho người khuyết tật thành phố đã được xây dựng với 3 phòng học, 1 phòng làm việc với hệ thống tường rào bao quanh diện tích 3.400m2 tại xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh đã được hoàn thành.
 
Tháng 4/2011, Trung tâm hoạt động của người khuyết tật chính thức được đưa vào hoạt động. Thế nhưng, sau khi lễ khánh thành kết thúc cũng là khi trung tâm này đi vào tình trạng cửa đóng then cài.

Trung tâm tiền tỷ mỗi năm mở cửa... 2 lần

Trung tâm hoạt động khuyết tật của người khuyết tật TP Vinh luôn trong tình trạng "cửa khóa then cài".

Ông Đậu Quang Hải - Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi TP Vinh - thừa nhận, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, Trung tâm gần như không thực hiện được chức năng, mục đích đề ra ban đầu. “Từ khi khánh thành và đưa vào sử dụng, Trung tâm mới chỉ mở cửa hoạt động được vào các ngày lễ như 18/4 - Ngày Người khuyết tật Việt Nam và ngày Quốc tế Người khuyết tật - 3/12”, ông Hải cho biết.

Một số người dân sống gần Trung tâm này cho biết từ khi được xây dựng, rất hiếm khi thấy trung tâm này có hoạt động. Chỉ có 1 người đàn ông hình như là bảo vệ, sáng đến, tối về. Thời điểm chúng tôi có mặt, cánh cửa trung tâm vẫn khoa im ỉm, cửa sắt đã bị rỉ sét. Chúng tôi chỉ có thể “ngắm” trung tâm này từ bên ngoài.

Cả khu vườn rộng lớn xơ xác. Những khóm chuối bị gió quật tơi tả càng khiến trung tâm đìu hiu, hoang tàn. Góc phía tây của Trung tâm có một gian nhà nhỏ đang xây dựng dở dang, bị cây dại phủ lấp, tường gạch mốc meo. Dãy nhà học số 1 có biểu hiện của sự xuống cấp khi tường bị mục mại, một số cánh cửa bị hư hỏng.

Trung tâm tiền tỷ mỗi năm mở cửa... 2 lần
Từ tháng 4/2011 đến nay số lần mở cửa hoạt động của Trung tâm hoạt động dành cho người khuyết tật của người khuyết tật Tp Vinh chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Theo ông Đậu Quang Hải, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này  là do không có kinh phí để hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình. “Hội đang dự kiến vận động nguồn đóng góp, ủng hộ để xây dựng thêm các phòng học, phòng trưng bày sản phẩm cũng như các hoàn thiện các hạng mục còn lại để trung tâm có thể đi vào hoạt động”, ông Hải nói.

Cứ như ông Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Vinh nói thì trong thời gian chờ có nguồn vốn, trung tâm trị giá hơn 1 tỷ đồng này vẫn sẽ tiếp tục tình trạng một năm mở cửa 2 lần?

Hoàng Lam