Trùm xã hội đen lộng hành tại Bình Thuận
Trong lúc người dân tại Bình Thuận đang ngóng chờ từng giây từng phút thời điểm ông trùm xã hội đen Hai Chi bị pháp luật trừng trị, thì y thản nhiên “công bố” trước bàn dân thiên hạ: "Tao sẽ quăng vào xe của ban chuyên án hoặc là 50.000 USD hoặc là... trái lựu đạn".
Cuộc tranh giành quyền lực đen trong lĩnh vực buôn gỗ lậu
Đến thời điểm này, số đối tượng trong băng nhóm xã hội đen "Đồi Hoa Mai" do Hai Chi cầm đầu vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành bắt tạm giam đã lên đến con số 6 đối tượng.
Ngoài 4 đối tượng Nguyễn Thành Anh, Nguyễn Quốc Nam, Hoàng Văn Sửu và Nguyễn Công Thọ (tức Thọ "đại tá", em trai của Hai Chi) mà chúng tôi đã đề cập trong bài trước, còn có 2 đối tượng khác là Trần Nhật Ký (23 tuổi) và Nguyễn Quang Tuấn (28 tuổi, cả hai cùng ngụ tại xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) cũng đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội "cố ý gây thương tích".
Đơn thư của người dân tố cáo Hai Chi
Ngược thời gian, Bình Thuận ở thập niên 90 là một bức tranh nhiều màu, nhiều vẻ của nạn buôn gỗ lậu. Mỗi tay anh chị có máu mặt sẽ độc chiếm một khu vực. Tuy nhiên, từ năm 2000 trở đi, Hai Chi bỗng phất lên mạnh mẽ và bắt đầu vạch ra kế hoạch tấn công các đối thủ trực tiếp bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Nguyên nhân của vụ án "cố ý gây thương tích" trên cũng xuất phát từ chuyện tranh giành quyền lực trong lĩnh vực này giữa Hai Chi và một người tên Huỳnh Tấn Phú. Hai băng nhóm này đã nhiều lần đụng độ nhau nhưng bất phân thắng bại.
Khoảng đầu năm 2002, anh Nguyễn Minh Dũng từ TPHCM ra Bình Thuận chơi với bạn bè, vốn cũng là những người từng làm gỗ với Huỳnh Tấn Phú. Khi cả nhóm của Dũng đang ngồi uống cà phê tại quán Ngọc Huệ thì bất ngờ Thọ "đại tá" dẫn đàn em xông vào quán và dùng dao, kiếm đuổi chém tất cả những ai ngồi chung bàn. Dũng không chạy kịp nên bị chém nhiều nhát vào người và phải mang thương tật 31% vĩnh viễn.
Sau khi sự việc xảy ra, anh Dũng có đơn trình báo với Công an xã Tân Nghĩa về vụ việc. Người chịu trách nhiệm giải quyết là anh Đỗ Ngọc Biên, Trưởng công an xã. Sau khi làm mọi thủ tục như tiếp nhận hồ sơ, lập biên bản lấy lời khai với người bị hại..., anh Biên đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an huyện để giải quyết theo đúng trình tự. Thế nhưng vụ án cứ nằm "bất động" và dù nhân chứng, vật chứng đã rành rành nhưng những người có trách nhiệm tại huyện Hàm Tân cứ cho rằng "thiếu nhân chứng nên chưa xử lý được".
Vốn là một người trực tính, thấy bất bình, anh Biên đã đi tìm nhân chứng chở đến tận Công an huyện để "cung cấp" nhưng kết quả cũng không sáng sủa gì.
Cuộc truy sát đẫm máu trong đêm
Đêm 5/3/2002, anh Biên trên đường đi công tác về bằng xe gắn máy thì bị 2 tên sát thủ tấn công. Hai tên này chạy một chiếc Dream II không gắn biển số, tên cầm lái nhỏ con, tên ngồi sau cao gần 1,7m vung kiếm chém tới. Bị chém một nhát đầu tiên vào cổ, anh Biên vẫn còn chưa hiểu ra chuyện gì thì đã thấy nhát chém thứ hai bổ xuống; anh vừa kịp tỉnh người để cúi mình né tránh nhưng cũng không thoát được.
|
|
Tiếp đó, chúng rồ ga đuổi theo, áp sát và chém thêm một nhát nữa vào lưng nạn nhân. Anh Biên bị thương quá nặng, định buông tay lái ngã xuống đường nhưng nghĩ rằng nếu dừng lại có thể bị chúng giết chết nên đã cố gắng cầm cự được thêm một đoạn ngắn. Rất may lúc này có một chiếc xe tải chạy đến, pha đèn sáng rực cả đoạn đường và cũng có một vài xe máy khác xuất hiện nên 2 tên sát thủ đã rồ ga phóng đi mất hút về hướng Phan Thiết.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, rất nhiều "đời" trưởng công an xã ở đây đã là nạn nhân của Hai Chi vì "dám chống đối anh Hai". Chẳng hạn như ông Nguyễn Văn Nguyệt, nguyên Trưởng công an xã vì không làm theo yêu cầu của Hai Chi nên đã bị y cho đàn em, dưới sự cầm đầu của Thọ "đại tá", dùng gạch đá ném vào nhà, làm thiệt hại nặng nề về tài sản.
Trường hợp khác, vừa xảy ra cách đây không lâu là một du kích xã vừa ở nơi khác về nhận công tác, do không biết nên khi nói chuyện đã không dùng những lời "êm tai" đối với Hai Chi, liền bị y chỉ vào mặt giữa đám đông: "Mạng mày tao trả có 5 triệu đồng thôi, mày có tin không". Anh du kích này sau khi biết đã "vuốt phải râu hùm" đã vội vàng tìm Hai Chi xin lỗi.
Rồi một bí thư chi đoàn của xã tên là Phương cũng rơi vào trường hợp tương tự. Tuy nhiên khác với lần trước, lần này Hai Chi không hăm dọa mà quay sang túm cổ áo anh Phương và tát thẳng vào mặt ngay tại nơi làm việc. Có lần, trong khi giải quyết một vụ đánh nhau giữa băng nhóm Hai Chi và người khác, một vị nguyên là Chủ tịch xã Tân Nghĩa đã phải nhận một cái tát tai của Hai Chi vì dám cả gan "xử bất lợi" cho đàn em của y.
Nổi cộm nhất là vụ Hai Chi cho đàn em tấn công một cảnh sát cơ động tên là Tân khi anh này "do không biết" nên đã bắt gỗ lậu của Hai Chi vào năm 2003. Lúc đó khoảng 8 giờ sáng, khi anh Tân vừa bắt được gỗ lậu và định áp giải về Công an huyện thì 7 tên đàn em của Hai Chi ập tới, khóa tay, khóa chân và đánh đến ngất xỉu ngay trước cây xăng Xuân Lan. Anh Tân phải mang thương tật 6% vĩnh viễn.
Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi 6 đối tượng trên vừa bị bắt thì con trai của Hai Chi lại... gây án. Ngày 6/6, anh Từ Tấn Giao đến hớt tóc tại tiệm Cô Tiền (thuộc xã Hàm Tân). Trong lúc Giao đang hớt tóc thì Sang là con trai của Hai Chi cùng 3 người khác xông vào, đè đầu xuống rồi đấm túi bụi vào mặt, vào bụng rồi bỏ về Đồi Hoa Mai. Vụ việc trên khiến anh Giao bị thương khá nặng, bị hỏng cả một mắt trái.
Nhưng trong lúc dư luận tại địa phương đang ngóng chờ từng giây từng phút để chứng kiến cảnh Hai Chi bị pháp luật trừng trị thì y vẫn thản nhiên như không có gì. Thậm chí Hai Chi "công bố" trước bàn dân thiên hạ tại đây: "Tao sẽ quăng vào xe của ban chuyên án hoặc là 50.000 USD hoặc là... trái lựu đạn".
Theo Thanh Niên